Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tình tiết bất ngờ vụ cha dẫm gãy chân con: Người mẹ dựng chuyện bạo hành để được quyên góp tiền

Người mẹ cố tình kể sai sự thật rằng cháu bé bị cha ruột bạo hành đến gãy chân để được các nhà hảo tâm quyên góp tiền chữa trị.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 2 tháng tuổi ở Bình Phước nghi bị cha bạo hành, đánh gãy chân, mới đây ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã cung cấp thông tin mới nhất về kết quả điều tra, xác minh vụ việc.
 
Lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngày 15/5, anh L.V.S. (31 tuổi, trú tại ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) đã sơ ý dẫm lên chân con gái là cháu L.G.B (sinh ngày 17/3/2020) khiến cháu bé bị gãy chân. Do không có tiền chữa trị cho con, chị cháu bé là chị L.T.T. đã bịa ra chuyện cháu bé vị cha bạo hành để được cộng đồng mạng quyên góp tiền.
 
Tình tiết bất ngờ vụ cha dẫm gãy chân con: Người mẹ dựng chuyện bạo hành để được quyên góp tiền
Cộng đồng mạng phẫn nộ trước thông tin cháu bé bị cha bạo hành đến mức gãy chân
 
Cụ thể, chị T. đã cố tình kể sai sự thật và nhờ bạn là chị P.T.M.C đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.
 
Chị C. đã sử dụng 2 tài khoản Facebook là "Mộng Cầm PT" và "Thủy Nabi" đăng thông tin về vụ bạo hành kèm số tài khoản của mẹ mình là bà T.T.N. để vận động tiền ủng hộ.
 
Ngay sau khi xuất hiện, thông tin cha bạo hành làm gãy chân con đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận và một số nhà hảo tâm đã quyên góp tiền chữa trị cho cháu bé.
 
Theo nguồn tin của VOV, hiện Công an huyện Bù Đốp đang củng cố hồ sơ để xử lý chị T. và những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải hết sức cảnh giác, tránh trường hợp bị lợi dụng lòng tốt.
 
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 17/5, sau khi nhận thông tin về nghi vẫn cha bạo hành con 2 tháng tuổi, Công an huyện Bù Đốp cũng đã mời anh L.V.S. lên làm việc. Anh S. trình bày ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Hôm sau thấy con quấy khóc, có dấu hiệu bị thương ở chân nên đưa đi kiểm tra mới phát hiện cháu bé đã bị gãy chân.
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ