Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tình khúc ‘Tà áo xanh’ và mối tình của Đoàn Chuẩn dành cho danh ca Lê Hằng khi đã có gia đình

Tình khúc ‘Tà áo xanh’ và mối tình của Đoàn Chuẩn dành cho danh ca Lê Hằng khi đã có gia đình. “Tôi biết ông ấy sáng tác ca khúc đó cho tôi vì tôi hay mặc áo xanh", nghệ sĩ Lê Hằng từng chia sẻ.

Thông tin NSƯT Lê Hằng – ngôi sao của tân nhạc Hà thành trước năm 1954 qua đời khiến nhiều văn nhân, nghệ sĩ không khỏi xót xa, thương tiếc. Sinh thời bà không chỉ là người phụ nữ có vẻ đẹp mỹ miều, hát hay mà cuộc đời đã trở thành một phần huyền thoại phố phường Hà Nội.

Nhắc đến Lê Hằng, người ta thường nghĩ ngay đến cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, bởi những tình khúc say đắm của ông đều có dáng dấp của Lê Hằng.

"Những ca khúc mang dáng dấp của bà Hằng là liên quan đến mùa thu, tà áo xanh, nó rất lãng mạn. Từ nguồn cảm xúc đặc biệt dành cho nữ nghệ sĩ Lê Hằng, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác nên những tuyệt phẩm. Những giai điệu đẹp vô cùng, lãng mạn vô cùng và cũng hết sức nhẹ nhàng, tinh tế và cũng tràn đầy khát khao. Tôi cho rằng, đó là câu chuyện tình trong âm nhạc Việt Nam, đẹp và bất tử", nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long bày tỏ trước sự ra đi của danh ca Lê Hằng.

Nghệ sĩ Lê Hằng là nàng thơ tại ở rạp Đại Đồng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Bà là nguồn cảm hứng để Đoàn Chuẩn viết ca khúc kinh điển “Tà áo xanh”, nhưng thời điểm đó cả hai đều phủ nhận điều này.

Mãi sau này, trong một lần chia sẻ với báo chí, danh ca Lê Hằng mới thừa nhận: “Tôi biết ông ấy sáng tác ca khúc đó cho tôi vì tôi hay mặc áo xanh. Tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông: “Sao mùa xuân mà lá vẫn rơi?”. Bài hát ông viết về tôi, tôi rất cảm ơn. Tuy nhiên, bảo hát thì tôi không hát. Người ta viết về mình, mà mình lại ca ngợi nó thì không được. Thế nên tôi để cho người khác hát”.

Bà rất thành công với các ca khúc tiền chiến nhưng lại không bao giờ thể hiện các bài hát của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, dù trong đó có nhiều vài ông viết về bà và cho bà, vì những nỗi niềm riêng từ mối tình đã trở thành “huyền thoại” của bà với cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn khi đó đã có vợ và 5 người con.

Cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thời trẻ

Nhắc về chuyện tình cảm với cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Lê Hằng từng cho biết, bà biết tình cảm của ông, nhưng khi đó ông đã có gia đình rồi nên bà không thể tiến tới.

“Tôi biết nhưng tôi không tiến tới được. Ông ấy có vợ rồi, mình không thể tiến tới tình yêu được”, danh ca Hà Nội tâm sự.

Đặc biệt, trong chương trình Lê Hằng còn tiết lộ về cuộc gặp gỡ bất ngờ với bà Đoàn Thị Xuyên – vợ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Theo đó, khi biết về mối quan hệ “bí mật” của chồng, bà Xuyên đã tìm gặp nữ danh ca Hà Nội.

“Bà ấy có tới gặp tôi và chúng tôi nói chuyện với nhau. Bà ấy bảo: “Giữa em và chị có một người phải hy sinh”. Tôi bảo: “Thế thì em là người hy sinh. Ông ấy có vợ rồi, em không thể yêu được”, nghệ sĩ Lê Hằng chia sẻ.

Nghệ sĩ Lê Hằng sinh năm 1935 tại Hà Nội, tên thật của bà là Lê Lệ Hảo. Nhạc sĩ Tu Mi là người đã phát hiện ra giọng hát đặc biệt của bà và luyện cho bà đi thi hát. Sau khi giành giải nhất cuộc thi hát tại Đài phát thanh Hà Nội năm 1953, bà dần dần nổi tiếng và trở thành ngôi sao lớn của tân nhạc Việt Nam, với nghệ danh Thanh Hằng.

Bà là nàng thơ trong các ca khúc “Tà áo xanh”, “Vàng phai mấy lá”, “Chiếc lá cuối cùng”,… của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, nhưng lại nổi tiếng với bà “Trước ngày hội bắn” song ca với Trịnh Quý.

Chia sẻ với Dân trí, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, con gái NSƯT Lê Hằng cho biết ba qua đời hồi 19h50 ngày 18/3 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 do ung thư, để lại niềm tiếc thương cho nhiều văn nhân, nghệ sĩ.