Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiên lượng xấu về sức khỏe người vợ trong vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn: Bỏng 97% độ 3 toàn thân

Mặc dù là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy phòng trọ lúc rạng sáng ngày 18/6 nhưng tiên lượng xấu, bị bỏng 97% độ 3 toàn thân.

Ngay khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng cùng người dân nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn. Hai bố con là ông Quách Văn H. (45 tuổi, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cùng con gái là Quách Triệu V. (9 tuổi, đang học lớp 3) đã tử vong tại chỗ. Còn bà Nguyễn Thị L. (44 tuổi, vợ của anh H.) bị bỏng nặng.
 
Cơ quan chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Đến trưa ngày 18/6, đại diện Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, hiện các bác sĩ vẫn đang tận tình cứu chữa cho bệnh nhân Nguyễn Thị L..
 
Cũng theo đại diện Kho, bệnh nhân L. nhập viện lúc rạng sáng ngày 18/6 trong tình trạng bỏng 97% độ 3 toàn thân. Bệnh nhân hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiên lượng nặng, khó qua khỏi.
 
Thi thể của ông H. và cháu V. ngay sau khi được tìm thấy cũng đã được đưa đến nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi. Sau khi công tác khám nghiệm hoàn thành thì thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình đưa về an táng. Gia đình cũng đã nhận được thông tin về vụ việc.
 
Liên quan đến vụ hỏa hoạn, gần trưa hôm nay cơ quan Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.
 
Tình hình sức khỏe người vợ trong vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn
Hiện trường bên trong vụ hỏa hoạn
 
Sáng nay, bà Hứa Thị Hồng Đang – phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cũng có mặt tại hiện trường nắm bắt thông tin. Bà Đang cho biết, quận đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.
 
Theo nguồn tin từ báo Giao thông, qua khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do tự thiêu. Có mặt tại hiện trường, chị H. (hàng xóm) cho biết, ông H. và bà L. là vợ chồng nhưng đã ly thân. Hôm 17/6, ông H. về phòng trọ xin ngủ lại cùng con gái để chuẩn bị đi Phú Quốc nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng trên.
 
Như đã đưa tin, khoảng 1h15 ngày 18/6, người dân trong hẻm 9 đường Kênh 19/5 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) nghe thấy tiếng la thất thanh. Khi đi ra ngoài kiểm tra thì thấy lửa bốc cháy ở phòng trọ số 2 trong hẻm 9. Người dân nhanh chóng báo sự việc đến cơ quan chức năng.
 
Khoảng 1h30 cùng ngày lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hỏa. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hai thi thể nằm chết trên gác lửng của phòng trọ, 1 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
 
Nổi cơn ghen, phóng hỏa đốt nhà cha vợ. Clip: TH Cần Thơ

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ