Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tỉnh dậy sau nguy kịch, bố chồng đã thừa nhận đánh con dâu mang bầu và 2 cháu nội

Vốn dĩ trước giờ chúng ta vẫn nghe nhan nhản những câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, chứ còn trường hợp bố chồng ra tay đánh con dâu thế này thì lần đầu thấy luôn. Chẳng hiểu bức xúc đến mức nào mà có thể nhẫn tâm vậy!!

Trao đổi trên VietnamNet, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã chuyển tin báo cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sự việc ông Hoàng Trần Cổn (70 tuổi, trú tại xã Xuân Viên) về hành vi đánh con dâu và 2 cháu nội.

"Vụ án này có dấu hiệu của tội giết người nên Phòng Hình sự tỉnh đang thụ lý. Bước đầu ông Cổn khai nhận đánh con dâu và hai người cháu" – vị lãnh đạo này tiết lộ.

Bố chồng đánh con dâu đang mang thai và 2 cháu nội trọng thương

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cũng cho biết, sức khỏe của ông Cổn hiện đã tốt trở lại, song phía Công an vẫn phải bảo vệ nghiêm ngặt đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tình trạng sức khỏe con dâu và 2 người cháu đang có tiến triển tốt.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, trong lúc ăn cơm tối, ông H.T.C. đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D. (SN 1986). Trong cơn nóng giận, ông C. đã dùng búa đinh đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N. (9 tuổi) và bé H.N.V. (4 tuổi). Mẹ con nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị P.T.D. (34 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Còn 2 người con chị D. là cháu H.B.N. (9 tuổi) và H.N.V. (4 tuổi) được chuyển lên bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị.

Mâu thuẫn trong bữa ăn, người đàn ông 70 tuổi đã dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nội trọng thương (Ảnh: TL)

Chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Hiện sức khoẻ thai nhi đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi. Cháu V. được xác định bị vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu. Bé N. bị thương ở vùng đầu, sức khoẻ đang dần ổn định.

Sau khi đánh đập con dâu và 2 cháu nội, ông H.T.C (70 tuổi) đã bỏ trốn khỏi hiện trường và được xác định uống thuốc bảo vệ thực vật với ý định tự tử.

Đồng thời, cơ quan công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh với nội dung “vĩnh biệt thế giới này” trong nhà ông C. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện và đưa ông C. đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC

Trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, nguyên nhân ban đầu được cho rằng do mâu thuẫn từ bữa ăn trong gia đình. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sâu xa của vụ việc.

Đại diện thôn Nam Viên (xã Xuân Viên) cho biết, vợ chồng ông Cổn sinh được 3 người con. Vợ ông Cổn đã qua đời. Mấy tháng nay, ông sống chung cùng con dâu và 2 đứa cháu nội. Hoàn cảnh khó khăn. Kinh tế trông chờ vào mấy sào ruộng và tiền công từ việc làm thuê làm mướn của vợ chồng chị D.

Tại địa phương, ông Cổn là người hiền lành, từ trước đến nay không xảy ra bất đồng, mâu thuẫn với ai nhưng hay uống rượu. Ngày thường, nghi phạm vẫn đi làm vườn cùng con dâu và chăm sóc 2 đứa cháu nội.

Theo thông tin từ một số người dân địa phương, mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, giữa ông Cổn và con dâu có xảy ra mâu thuẫn, cãi vả to tiếng.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, anh Hoàng Trần H. (chồng chị D.) có về thăm gia đình. Vừa đi được mấy ngày thì nghe tin dữ

Bích Lân/Theo VTC News, Vietnamnet