Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tình cảm vợ chồng rạn nứt vì... sinh con đầu lòng xung khắc?

Chỉ vì tin rằng sinh con đầu lòng xung khắc tuổi của bố mẹ mà người vợ thể hiện thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với chồng...

Xin chào Gỡ rối tơ lòng, tôi tên là Minh Hoàng năm nay 30 tuổi. Tôi kết hôn từ năm 27 tuổi, hiện đã có một cô con gái 2 tuổi. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu và sự đồng thuận của cả hai bên gia đình. Nói như các cụ xưa chính là “xứng đôi vừa lứa” và “môn đăng hậu đối”.  Năm đầu tiên cưới nhau, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Và hạnh phúc của chúng tôi nhân đôi khi tôi có bầu và sinh con gái đầu lòng.
 
Thế nhưng từ ngày em bé ra đời, vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn và thậm chí còn xảy ra xô sát. Nhiều người nói, tại đẻ con đầu lòng xung khắc với tuổi bố mẹ. Vợ tôi tính không thật và không khôn ngoan như mọi người, công việc không ổn định, hay nghe lời bố mẹ đẻ. Kể từ ngày vợ sinh con, tôi không hài lòng về cô ấy. Dừng lại thì tôi thấy thoải mái nhưng nghĩ lại thì thấy thương vợ, thương con. Tôi muốn chuyên gia tư vấn là có nên tiếp tục hay dừng lại? Minh Hoàng (Đồng Nai)
 
Tình cảm vợ chồng rạn nứt vì... sinh con đầu lòng xung khắc?
Hãy ngồi xuống nhìn nhận lại về mối quan hệ của vợ chồng, đừng đổ lỗi cho con nhỏ
 
Qua lời chia sẻ của anh, tôi hiểu rằng anh đang cảm thấy không hài lòng một chút nào về vợ mình, về cuộc hôn nhân của mình và có ý định sẽ dừng lại nhưng đang không biết là có nên hay không nên? Sau đây, chúng ta cùng ngồi lại phân tích và có đôi lời chia sẻ cho câu chuyện này.
Bức thư anh gửi cho “Gỡ rối tơ lòng” quá ngắn, những điều anh chia sẻ không chỉ làm mâu thuẫn vợ chồng sau khi sinh con mà còn liên quan đến tính cách con người của vợ anh như: tính cô ấy không thật, không ngoan ngoãn, công việc không ổn định lại hay nghe lời bố mẹ đẻ… Nhưng trước đó, anh lại chia sẻ, vợ chồng anh đến với nhau bằng tình yêu và hai bên gia đình thuộc “môn đăng hậu đối”… Vậy, tôi băn khoăn không biết, hai người kết hôn có phải vì tình yêu thật như anh chia sẻ hay không? Trước khi đến với nhau, vợ chồng anh đã có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau chưa? Trước khi xảy ra mâu thuẫn, những điều không hài lòng về nhau, anh chị xử trí như thế nào để cuộc sống hôn nhân được vui vẻ, hòa nhã?
 
Anh phải hiểu rằng, con người không ai hoàn hảo, vợ chồng giống như hai cực nam châm trái dấu thì mới hút nhau, gắn bó lâu dài. Chỉ là vợ chồng anh còn muốn đi cùng nhau, muốn cố gắng vì nhau và có muốn chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của đối phương hay không? Nếu một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sẽ khó khăn hơn nhiều vì người ta không thể bao dung, chấp nhận hay bỏ qua cho lỗi lầm của nhau, nhất là khi vợ chồng anh đã có con chung. Anh cũng cần hiểu rằng, đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai mong muốn vì nó khiến cho tất cả cùng phải chịu tổn thương, đau khổ. Đặc biệt, đứa con thơ sẽ bị thiếu vắng tình yêu của bố hoặc mẹ.
 
Trong nội dung anh chia sẻ có chi tiết, vợ chồng xuất hiện mâu thuẫn và thậm chí xô xát kể từ khi sinh con đầu lòng. Nhiều người nói là do con xung khắc với tuổi của bố mẹ. Về vấn đề này, tôi nghĩ vợ chồng anh nên nhìn nhận lại, con cái là sợi dây gắn kết hạnh phúc gia đình. Chúng được sinh ra từ kết quả tình yêu của hai người. Vì vậy, chẳng có lý do gì để nói rằng, tại cô bé mà anh chị xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Đứng dưới góc độ người làm cha làm mẹ, anh chị không nên vì những lời nói ngoài lề mà đổ tiếng oan cho con trẻ.
 
Chính vì vậy, thay vì đổ lỗi sao anh chị không bình tĩnh ngồi xuống, nhìn nhận lại về mối quan hệ của mình, về cách hai người đối xử với nhau trong suốt mấy năm qua. Chia tay thì dễ, ở lại với nhau mới khó nên anh có thể cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định để không phải hối tiếc điều gì.

Chuyên gia tâm lý Quỳnh Anh Phạm
 
Xem thêm: Vì nghĩ “tội” con mà sống cùng chồng, chứ thật ra tôi lỡ yêu người khác rồi...