MC Liêu Hà Trinh đã kể về Hoài Linh với thái độ rất yêu quý và rất nể phục người anh của mình.
Trinh kể về đêm diễn về muộn của mình, cô cùng bạn mang theo rất nhiều đồ đạc khệ nệ và đang đi bộ thì gặp một chiếc ô tô dừng lại hỏi thăm, rất bất ngờ khi đó là xe của Hoài Linh. Anh cho cả hai đi nhờ và đích thân tự tay xách vali lên giúp, hành động của nam nghệ sĩ đã làm cho Liêu Hà Trinh vô cùng xúc động và cô tự dặn mình mai này phải nâng đỡ đàn em như vậy.

Người nghệ sĩ vừa có tâm lại vừa có tầm.
Ngoài ra Trinh cũng chia sẻ lại câu chuyện của mình rằng 'Đường đi leo lắt, quanh co, gập ghềnh sỏi đá. Hai chị em tay xách nách mang nào mền, nào giỏ, nào ghế ngủ, lỉnh kỉnh như đi thỉnh kinh cuốc bộ hướng ra đại lộ. Bỗng từ sau lưng có chiếc xe to đang qua rồi đột ngột dừng lại, người kéo kính xuống là chú Hoài Linh. Chú chỉ tình cờ đi ngang qua đoạn đường, thế mà… Chú bảo tụi con đi thế này nguy hiểm, để chú cho quá giang một đoạn ra đường, tiện thì cho ké về Sài Gòn luôn. Chú còn đích thân xuống phụ đặt vali vào cốp. Mặc dù chỉ 2 phút quá giang ngắn ngủi trên xe trước khi mình gặp chiếc taxi đã gọi, nhưng khiến lòng mình lâng lâng hạnh phúc, ngập tràn lòng thương yêu và tôn trọng với thần tượng của mình.'

Câu chuyện nữ MC đăng lên mạng xã hội thu hút đông đảo khán giả.

Nhiều độc giả đã dành cho Hoài Linh những lời bình luận có cánh.
Qua câu chuyện này khán giả lại càng thêm ngưỡng mộ tấm lòng cũng như con người thật của Hoài Linh. Bài đăng của Liêu Hà Trinh nhanh chóng được thu hút trên mạng xã hội và nhiều khán giả đã vô cùng vui thú và để lại những lời bình luận có cánh cho nam nghệ sĩ vừa có tâm, vừa có tầm này.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu