Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tin vui: Chỉ sau 2 ngày, ông Đoàn Ngọc Hải đã kêu gọi thành công hơn 2,4 tỷ đồng giúp người nghèo

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã “chốt sổ” số tiền kêu gọi quyên góp được qua 2 ngày lên tới hơn 2,4 tỷ đồng khiến nhiều người vô cùng khâm phục.

Cụ thể, tối ngày 13/3, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) đã công khai số tiền ủng hộ đã nhận được sau 2 ngày trên trang cá nhân: “Sài Gòn 18giờ55phút tối nay 13-3-2021.

Kính gửi các bác, các cô chú, các anh, các chị trong và ngoài nước.

Thân gửi các bạn trẻ, các cháu thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước.

Tính đến giờ này tôi tạm “chốt sổ” lũy kế số tiền mà mọi người đã gửi vào tài khoản của tôi trong ngày hôm nay là 2.473.024.455 đồng (hai tỉ bốn trăm bảy mươi ba triệu không trăm hai mươi bốn ngàn bốn trăm năm mươi nhăm đồng).

Trân trọng cảm ơn mọi người, kính chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại trên Facebook!”.

Bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, việc “chốt sổ” số tiền mọi người đã đóng góp vào tải khoản của ông cũng sẽ được diễn ra vào 18h55 hàng ngày. Trước đó, ngày 12/3, ông Đoàn Ngọc Hải đã mở một tài khoản mới mang tên mình tại Ngân hàng Vietcombank để các mạnh thường quân trong và ngoài nước đều có thể đóng góp một cách dễ dàng.

Ngay sau khi ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản thành công, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã “mở bát” ủng hộ số tiền 50 triệu đồng, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cũng đã quyên góp 5 triệu đồng và nhiều người khác cũng gửi tiền, hiện vật thay tấm lòng hảo tâm của mình.

Ngay trong tối ngày 12/3, số tiền ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải n hận được đã hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức đã ủng hộ vì người nghèo số tiền 550 triệu đồng, Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cũng đóng góp 30 triệu đồng.

Kể từ khi rời công chức Nhà nước, ông Đoàn Ngọc Hải đi khắp "năm châu bốn bể" để giúp đỡ người nghèo.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng số tiền trên để giúp đỡ người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết: “Các khoản chi giúp người nghèo theo các tiêu chí: mổ tim cho các cháu bé, xây nhà tình thương, mua sữa, thịt, cá, khuyến học,… Tất cả các khoản chi này, đều phải được chuyển khoản, tuyệt đối tôi không được tự ký rút tiền mặt”.

Ngoài việc cam kết với phía ngân hàng về vấn đề trên, tất cả các dữ liệu thu chi của ông Đoàn Ngọc Hải đều sẽ được ngân hàng quản lý chặt chẽ 100%, tránh trường hợp gian lận, mập mờ hay thất thoát.

"Mỗi người một tay, người nghèo sẽ bớt khổ, chúng ta sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước. Mọi người và tôi sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho đồng bào nghèo", ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự.

Ông Đoàn Ngọc Hải chính là người đã gieo hi vọng, hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh.

Hiện tại, bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trong và ngoài nước. Tấm lòng hảo tâm, nhân ái của ông Đoàn Ngọc Hải đã đem đến điều kỳ diệu lớn lao cho những trái tim cơ cực, bần hàn.

Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) bắt đầu hoạt động thiện nguyện, “chu du đây đó” kể từ khi rời công chức Nhà nước. Năm 2020, ông từng gây tiếng vang lớn khi tự mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí.

Thậm chí, ông còn bán những đồ dùng, vật dụng có giá trị để góp tiền xây nhà tình thương cho những người vô gia cư. Không chỉ tặng lại xe ô tô cổ Daihatsu 1000 và áo đấu bóng đá có chữ ký của các tuyển thủ quốc gia Việt Nam để nhận lại 4 tỷ đồng, ông còn sẵn sàng dành 3 tỷ đồng để giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư.