Vụ thi thể mất đầu trong bụi rậm: Lộ trình kỳ quặc của nạn nhân trước khi chết, nghi án bị sát hại
Theo tin từ tờ Dân Việt, danh tính thi thể không đầu được xác định là anh Nguyễn Văn Thiên (32 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Nông). Ngay sau khi xác minh được danh tính phía Công an tỉnh Bình Phước đã mời ông Nguyễn Thành Phương (62 tuổi) từ Đắk Nông lên Bình Phước để nhận dạng thi thể con trai. Bước đầu, ông Phương xác nhận đây là người con trai bị mất tích mà gia đình đã trình báo với cơ quan điều tra trước đó.
Theo chứng cứ Công an tỉnh Bình Phước thu thập được, khoảng tháng 8/2019, anh Nguyễn Văn Thiên đi từ Đắk Nông lên Đồng Nai học tiếng Nhật chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Đến ngày 24/9, anh Thiên bắt xe xuống tỉnh Bình Dương để thăm bạn bè. Tuy nhiên, chưa rõ lý do gì mà anh Thiên đột ngột thay đổi lộ trình bắt xe lên tỉnh Bình Phước. Xem thêm

Thầy giáo cùng hiệu trưởng phát tán ảnh nhạy cảm của hiệu phó là 'giáo viên trẻ nhiệt tình'
Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Hồng Thảo – Hiệu trưởng trường THCS&THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) trình báo đến Công an việc thầy T.Q.T. (41 tuổi, Phó hiệu trưởng) lộ “ảnh nhạy cảm” trên gmail nhà trường, ngày 24/11, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã có kết luận thanh tra về việc này. Theo kết luận, bà Thảo chính là người phát tán “ảnh nhạy cảm” của thầy T..
Ở một diễn biến khác, kết luận này còn chỉ ra rằng, có một giáo viên nam đã thông đồng cùng bà Thảo để phát tán những hình ảnh này. Nam giáo viên được nhắc tên là Đỗ Nhật Quy. Xem thêm
Người dân bàng hoàng phát hiện bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 tòa Goldmark City xuống đất tử vong
Cách đây ít phút, một lãnh đạo phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử thương tâm. Nạn nhân là cháu bé khoảng 11 tuổi, rơi từ tầng 39 tòa chung cư Goldmark xuống đất tử vong.
Cụ thể, sáng sớm ngày 26/11, người dân đi lại dưới toà nhà Goldmark City thấy một vật thể rơi từ tầng 39 xuống đất. Khi lại gần thì bàng hoàng phát hiện đó là một bé gái. Kiểm tra thì phát hiện cô bé đã tử vong. Xem thêm

Hoang tưởng vợ “vụng trộm” bên ngoài, U60 vác hung khí đi đoạt mạng hàng xóm
Mới đây, TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Nhỏ (SN 1961, ngụ ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) về tội Giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ thói ghen tuông mù quáng của Nhỏ.
Theo cáo trạng, Nhỏ và Đặng Thị Kim Loan (SN 1965) sống cùng xóm với vợ chồng ông N.H.K. (SN 1969) và bà T.K.H. (SN 1970) tại tổ 9, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu. Năm 2017, Nhỏ nghi ngờ vợ có quan hệ vụng trộm với nhiều người đàn ông, thanh niên trong xóm, trong đó có ông K. Bà Loan biết chồng có vấn đề về tâm thần nên hạn chế giao tiếp với nam giới trong xóm. Xem thêm
Hải Phòng: Nghi án thầy dạy võ đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8
Theo tờ Vietnamnet đưa tin, anh Hồ Quốc Hùng (trú tại đường Tô Hiệu, Hải Phòng) phản ánh rằng, cháu mình là Hoàng Công Khanh (13 tuổi, học sinh lớp 8 tại huyện An Dương) phải nhập viện cấp cứu vì bị thầy giáo dạy võ đánh trọng thương.
Cụ thể, khoảng 19h ngày 23/11, cháu Hoàng Công Khanh đi đánh cầu lông về đến khu vực siêu thị Vinmart (khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng) thì bị một nhóm khoảng 6 người dùng gậy bóng chày đánh tới tấp vào người. Vì có một mình nên Khang không đủ sức phản kháng. Xem thêm
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 26/11/2019: Vì Văn Toán bị truy tố ở khung hình phạt tử hình
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu