Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tin tức pháp luật mới nóng ngày 26/09/2019: Tiếp tục xử vụ thuốc chữa bệnh ung thư giả tại VN Pharma

Tin tức Pháp luật mới nóng ngày 26/09/2019 có những sự vụ đáng chú ý như: Hồ sơ xin nhập thuốc ung thư H-Capita được làm giả như thế nào;

Xét xử vụ VN Pharma: Hồ sơ xin nhập thuốc ung thư H-Capita được làm giả như thế nào?

 
Sàng 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử vụ án buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phẩn VN Pharma (VN Pharma). Phiên tòa hôm nay tiến hành thẩm vấn vấn xét hỏi với các bị cáo gồm: Bùi Ngọc Duy (cựu Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển); Hoàng Trúc Vy (nguyên nhân viên Phòng Nghiên cứu và phát triển; Phạm Quỳnh Trang - nguyên nhân viên Công ty Hàng hải Quốc tế H&C) và các bị cáo liên quan khác. Phiên xét xử hôm nay nhằm làm rõ quy trình làm giả hồ sơ xin nhập khẩu thuốc ung thư H-Capita 500mg.

Cụ thể, sau thỏa thuận giữa Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C) và Nguyễn Minh Hùng (vựu Chủ tịch HĐQT Công ty VN Pharma) về giá mỗi vỉ thuốc ung thư H-Capita 500mg thì Cường chuyển hồ sơ kỹ thuật cho bị cáo Hùng. Quá trình này có vấn đề xảy ra là thiếu “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” nên Nguyễn Minh Hùng thuê bị cáo Nguyễn Văn Thông (65 tuổi, dược sĩ) viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita. Xem thêm
 
Tin tức pháp luật mới nóng ngày 25/09/2019: Tiếp tục xử vụ thuốc chữa bệnh ung thư giả tại VN Pharma
Bị cáo Nguyễn Văn Thông

Tập đoàn Alibaba của Nguyễn Thái Luyện lừa đảo đa cấp như thế nào?


Ngày 25/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tập đoàn địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện sống tại phường 2 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều hành.
 
Trước đó, Công an Tp Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Khởi tố và bắt giam Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về cùng tội danh. Cùng thời điểm, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở công ty Alibaba ở TP Hồ Chí Minh. Xem thêm

Mâu thuẫn vì một cây keo, U50 vác dao rựa ra chém hàng xóm tử vong


Cụ thể, khoảng 16h45 ngày 23/9, thấy cây keo lá tràm trong vườn nhà bị chặt nát, ông Nguyễn Văn Trí (48 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, Tây Hòa, Phú Yên) rất bực mình. Ông Trí liền nghi ngờ hàng xóm là ông Lê Anh (57 tuổi) đã cố ý “sát hại” cây quý của mình.
 
Bực tức, ông Trí cầm gậy sang nhà dọa đánh ông Anh. Cũng không phải “dạng vừa”, thấy hàng xóm cầm gậy sang ông Trí liền chạy vào nhà vác dao rựa ra nghênh chiến. Sau một hồi cãi vã, hai ông lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, ông Anh đã dùng dao rựa chém vào chân ông Trí gây thương tích nặng. Xem thêm

Tin tức pháp luật mới nóng ngày 25/09/2019: Tiếp tục xử vụ thuốc chữa bệnh ung thư giả tại VN Pharma
Hung khí ông An dùng để sát hại hàng xóm

Lý lịch bất hảo của nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ lấy 100 nghìn... đi chơi Trung thu


Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đội SBC Bình Dương đã bàn giao đối tượng Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, trú tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) cho Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Công an thị xã Thuận An đã ra lệnh bắt đối tượng Hậu vào hôm 24/9. Hậu chính là đối tượng dùng dao cứa cổ mẹ lấy tiền hôm 13/8.
 
Cụ thể, tối 13/8, Hậu đã xin tiền mẹ là bà D.T.A (SN 1971, trú lại tỉnh Bình Dương) 150 nghìn đồng đi chơi Trung thu. Bà A. nói rằng không có tiền nên cả hai xảy ra cãi cọ. Xem thêm

Sốc vì bị cô gái “bán hoa” từ chối tình cảm, gã đàn ông xuống tay sát hại phân xác ném xuống kênh


Cuối tháng 8/2019, dư luận Ấn Độ bàng hoàng khi nhận được thông tin về một vụ án mạng đau lòng xảy ra ở thành phố Delhi. Nạn nhân là Lât – một cô gái bán dâm còn rất trẻ tuổi; hung thủ là Mohammad Ayub. Gã này đã có vợ nhưng lại đem lòng yêu tha thiết Lata.
 
Theo điều tra của cảnh sát, Mohammad Ayub biết Lata khi cô đang hành nghề mại dâm tại một nhà thổ ở Delhi. Lata không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo nên Mohammad Ayub vô cùng yêu mến. Đã có lần Mohammad Ayub thuyết phục Lata bỏ nghề này để lấy gã với lời hứa về một cuộc sống mới hạnh phúc, thoải mái hơn. Xem thêm


Thu Nga (t/h)