Xử vụ Mobifone mua AVG ngày 7: Hai cựu Bộ trưởng và các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án
Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ 7 xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Trước khi bước vào nghị án, HĐXX cho 14 bị cáo được nói lời sau cùng. Phiên xử bắt đầu làm việc từ 8h5. Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, người đầu tiên đứng trên bục nói lời sau cùng là ông Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.
Bị cáo Saon nói, với những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo nhận hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ, đảng viên các bậc lão thành, của ngành Thông tin – truyền thông, toàn thể cán bộ, nhân viên Mobifone và gia đình, cá nhân các bị cáo có mặt tại phòng xét xử hôm nay vì đã làm ảnh hưởng đến truyền thống ngành, làm tăng lên hậu quả nặng nề cho gia đình, bị cáo. Xem thêm

Mua nợ trang cá độ bóng đá giá 225 triệu, người đàn ông bị chủ nợ dọa… cắt lưỡi, cắt tim
Cụ thể, khoảng 15h45 ngày 19/12, chị Tạ Thanh Huyền (trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đến Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trình báo việc: Vào chiều cùng ngày, chồng chị là Hoàng Văn Bách đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán trà đá trên đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2) thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt bắt cóc lên xe ô tô, đưa đi đâu thì không rõ.
Ngay sau khi chồng bị bắt, chị Huyền nhận được cuộc gọi từ số lại nói rằng phải chuẩn bị 1 tỷ để “chuộc” anh Bách nếu không sẽ cắt lưỡi, cắt tim. Khi đến trình báo sự việc, chị Huyền vô cùng hoang mang và lo lắng. Xem thêm
Vụ bệnh nhân nổ súng tự sát tại BV Trưng Vương: Hung khí không phải súng phục vụ trong ngành Công an
Liên quan đến vụ việc ông P.Đ.T.D (41 tuổi) nổ súng tự sát tại bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP Hồ Chí Minh), chiều ngày 23/12, Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) đã lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan. Đồng thời tiến hành xác minh nguồn gốc khẩu nạn nhân sử dụng.
Theo 24h, khẩu súng nạn nhân sử dụng để tự sát không có số hiệu, ký hiệu và không phải là súng dùng để phục vụ trong ngành công an. Qua xác minh ban đầu, rất có thể khẩu súng này được nạn nhân mua trôi nổi trên thị trường. Xem thêm

Bắc Giang: Mâu thuẫn tại xưởng mộc, nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ
Báo Giao thông đưa tin, chiều ngày 23/12, tại xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Châu (SN 1960, tại thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên.
Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng hai nhóm thanh niên này vẫn hùng hổ xông vào hỗn chiến. Hậu quả khiến 1 nam thanh niên tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1999, trú tại xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Anh Khoa là công nhân làm tại xưởng mộc nhà ông Châu. Xem thêm
Bị khiêu khích trên facebook, nam thanh niên dùng “súng bút” bắn thủng ngực người yêu cũ của bạn gái
Theo tin từ Zing.vn, ngày 24/12, lãnh đạo Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, gia đình đã đưa Trần Đức Huy (17 tuổi, ngụ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) đến trụ sở Công an đầu thú sau khi đối tượng này gây án.
Nghi phạm Trần Đức Huy đã bắn thủng ruột một nam thanh niên do sử dụng ảnh người yêu cũ để khiêu khích, trêu trọc trên mạng xã hội facebook. Xem thêm
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 24/12/2019: Luật sư nêu 10 tình tiết giảm nhẹ tội cho Phạm Nhật Vũ
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu