Cô gái bị phân xác cho vào vali trôi trên sông Hàn
Theo tin từ Zing.vn, sáng 7/2, một số người dân ở Đà Nẵng đang đi bên bờ sông Hàn, đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý thì phát hiện một chiếc vali lạ nổi trên mặt nước. Nghi có điều không lành nên đã kéo chiếc vali vào kiểm tra.
Khi mở vali ra thì tất cả đều ngã ngửa kinh hãi phát hiện bên trong là thi thể người. Đáng nói, thi thể này đã bị phân thành nhiều mảnh. Người dân sau đó giữ nguyên hiện trường và trình báo đến Công an. Xem thêm

Tiết lộ nguyên nhân cô gái bị phân xác cho vào vali trôi trên sông Hàn: Mâu thuẫn tiền đánh bạc
Trong cuộc họp báo chiều nay, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo sơ bộ về toàn bộ vụ án cũng như quá trình điều tra, phá án của Công an TP.
Trong quá trình điều tra, Công an TP xác định được vị trí của nghi phạm ở một căn nhà trên địa bàn phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Nghi phạm xác định danh tính là Xiao Guiping (27 tuổi, tên gọi khác là Tiêu Quý Bình). Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ nghi phạm. Xem thêm
Vụ Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi mới nhất: Vợ nghi phạm bị triệu tập lấy lời khai
Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Đông Nam Bộ để tiến hành truy nã, truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, SN 1987, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Tuấn “khỉ” chính là nghi phạm bắn chết 5 người về làm 1 người khác bị thương xảy ra hôm 29 và 30/1 vừa qua.
Trong tiến trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và Phạm Thanh Tâm (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) – đối tượng được xác định đã giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng Tuấn “khỉ” cướp được từ sới bạc hôm xảy ra án mạng. Xem thêm

Chân dung nghịch tử sát thương bố mẹ ở Mê Linh vì cố gắng can ngăn 2 con đánh nhau
Vụ việc nghịch tử sát thương bố mẹ và hàng xóm xảy ra tại Mê Linh (TP Hà Nội) tối qua (6/2) khiến cả thôn Liễu Trì rúng động. Rất nhiều người thể hiện sự bàng hoàng khi nghe tin đối tượng Cảnh sát thương bố mẹ vì mâu thuẫn với em trai.
Một số người cho biết, Nguyễn Văn Cảnh là kẻ nghiện ma túy, hay giao du với đám bạn xấu. Nhìn hình ảnh bên ngoài của Cảnh nhiều người không có thiện cảm, song không nghĩ Cảnh có thể gây ra vụ việc kinh hoàng đến như vậy. Xem thêm
Vụ người đàn ông tử vong với sợi dây võng quấn quanh cổ ở Bình Dương: Nghi bị sát hại
Tờ Tiền Phong đưa tin, khoảng 23h ngày 5/2, ông N.V.N. (SN 1962, quê Sóc Trăng) về phòng trọ ở KDC Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) trong tình trạng không tỉnh táo do uống rượu. Thấy vậy, vợ ông N. tỏ ra không vui nên đã bỏ ra ngoài.
Một lúc sau, người phụ nữ này trở về thì phát hiện ông N. nằm bất động với sợi dây võng quấn chặt trên cổ. Sau đó, một số người sống gần phòng trọ nghe thấy tiếng la thất thanh của vợ ông N. nên đã chạy sang tìm hiểu sự việc. Xem thêm
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 07/02/2020: Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về vụ Tuấn “khỉ”?
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu