Đó là thông tin mới nhất về tương lai của tiền đạo người Argentina, được đưa ra bởi một nhà báo đồng hương.
Hôm qua 2/9, trong khi Messi tiếp tục chống đối bằng cách bỏ tập, thì bố đẻ kiêm đại diện của cầu thủ sinh năm 1987 đã có cuộc gặp chính thức đầu tiên với chủ tịch Hớp Bartomeu.

Trong buổi họp kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ tại Barcelona, hai bên không đưa ra được tuyên bố chung nào.
Thay mặt Barca, Bartomeu khẳng định sẽ không để Messi ra đi, trừ phi nhận đủ 700 triệu euro bồi thường phá vỡ hợp đồng.
Về phần mình, ông Jorge Messi cũng nêu rõ lập trường khi nhấn mạnh rằng: "Con trai tôi sẽ không ở lại".
Nhưng dù kết quả của cuộc họp là rất bế tắc, các CĐV Barca lại thấy một tia hy vọng lóe lên từ Argentina.
Nhà báo Martin Arevalo thuộc kênh TyC Sports viết trên trang cá nhân hôm 1/9:
"Ngày mai có vẻ là thời điểm định đoạt tương lai Messi, nhưng thực tế thì một bước ngoặt đã xuất hiện. Có đến 90% khả năng Messi sẽ ở lại đến 2021. Ngay lúc này, cậu ấy chỉ chờ đợi một câu trả lời...".

Câu trả lời mà Messi đang chờ đợi, theo Arevalo, là sự thay đổi trong chiến lược phát triển và điều hành Barca, bao gồm cả quyết định từ chức của chủ tịch Bartomeu.
Như báo giới Tây Ban Nha đã đưa tin, vài ngày trước khi có cuộc gặp với bố Messi, Bartomeu đã đề cập đến việc tự nguyện rút lui miễn là cầu thủ số 10 đồng ý ở lại.
Nếu mọi chuyện thực sự đúng như Bartomeu và Arevalo đã nói, đó quả là tin tức không vui dành cho những CLB đang ôm tham vọng thực hiện vụ chuyển nhượng bom tấn đối với Messi như Man City, PSG, Inter hay MU.
Ngược lại, các cule không muốn bất kỳ thứ gì hơn là được nghe thấy rằng Messi sẽ tiếp tục khoác áo Barca ở mùa giải 2020/21.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu