Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Park Won-soon - thị trưởng thành phố Seoul đã được báo cáo mất tích.
Khoảng 5h chiều 9/7 theo giờ địa phương (3h theo giờ Hà Nội), con gái ông Park Won-soon đã báo cảnh sát về việc cha mình mất tích.
Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, khai báo với cảnh sát, con gái ông Park chia sẻ: "Khoảng 4-5 tiếng trước, bố tôi đã để lại những lời như di ngôn rồi rời đi, điện thoại di động cũng đã tắt máy".

Thị trưởng thành phố Seoul ông Park Won-soon
Chính quyền địa phương sau đó cũng đã xác nhận thông tin này và nhanh chóng mở cuộc tìm kiếm. Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm toàn bộ khu vực núi Bukak. Chó cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm ở các khu vực nguy hiểm khó tiếp cận.
"Ngọn núi khá sâu... Nếu không tìm thấy trong tối nay, sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ triển khai thêm máy bay trực thăng và tiếp tục tìm kiếm bằng máy bay không người lái" một quan chức của Sở cứu hộ Seongbuk cho biết.
Được biết, ít nhất hai trung đội cơ động đã được huy động để triển khai cuộc tìm kiếm.



Chính quyền thành phố Seoul cho biết, ông Park Won-soon đã nghỉ làm hôm nay vì lý do sức khỏe. Cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban phát triển cân bằng quốc gia Kim Sa-yeol đáng lẽ sẽ diễn ra tại Văn phòng Thị trưởng vào lúc 16h40 hôm nay cũng bị hủy bỏ do "hoàn cảnh bất khả kháng".
Theo cảnh sát, Thị trưởng Park đã rời văn phòng thị trưởng ở Gahoe-dong, Jongno-gu vào lúc 10h44 sáng. Khi ra ngoài, ông mặc quần áo tối màu, đội một chiếc mũ đen và đeo ba lô màu đen. Tín hiệu điện thoại cuối cùng của ông Park xuất hiện ở khu vực Gilsangsa, Seongbuk-dong.
Theo Yonhap, sự mất tích của Thị trưởng Seoul đã tạo cú sốc chính trị lớn, đặc biệt đối với thành viên thuộc đảng Dân chủ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này...
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu