Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tin mới vụ sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ

Tin tức mới nhất về vụ án "rúng động" Bình Dương hồi tháng 4 vừa qua, đối tượng Trần Trọng Luận – kẻ thủ ác gây án – đã bị truy tố, xét xử về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thông tin từ VOV cho biết, ngày 3/11 VKSND tỉnh Bình Dương đã ra cáo trạng truy tố và đề nghị TAND tỉnh Bình Dương xét xử Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi giết người và cướp tài sản. Dù đã hơn nửa năm trôi qua, nhiều người vẫn cảm thấy run người khi nghĩ lại cảnh tượng 3 bà cháu bị giết hại dã man bởi một kẻ vô nhân tính chỉ vì… thua bầu cua. Đây là vụ án vô cùng nghiêm trọng, gây rúng động dư luận.
 
Vụ sát hại 3 bà cháu
Kẻ thủ ác giết hại 3 bà cháu. 
 
Cụ thể, theo cáo trạng Luận là kẻ thủ ác gây ra cái chết thương tâm của 3 bà cháu vào ngày 24/4 tại căn nhà gần sông Đồng Nai (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Các nạn nhân bị Luận sát hại gồm bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc). Được biết, nguyên nhân khiến kẻ thủ ác này sát hại 3 bà cháu là do lắc bầu cua hết tiền, Luận nảy sinh ý định trộm tài sản để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.
 
Theo báo CAND, để thực hiện ý định xấu xa của mình, Luận đã chuẩn bị sẵn sàng “đồ nghề” gồm hai con dao, một mã tấu, một tuốc nơ vít và nhiều dụng cụ khác. Sau đó, Luận sang nhà hàng xóm là bà Cúc để trộm tài sản. Vào khoảng 0h30’ ngày 24/4, Luận đột nhập nhà nạn nhân từ trên nóc nhà. Để mọi người không phát hiện, kẻ thủ ác còn sang dãy phòng trọ bên cạnh, lấy dây kẽm cột chặt 5 cửa phòng trọ để mọi người dù có nghe tiếng động cũng không thể ra ngoài.
 
Vụ sát hại 3 bà cháu
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. 
 
Khi đang lục lọi đồ, bà Cúc bất ngờ tỉnh dậy, nhưng chưa kịp tri hô đã bị Luận chém nhiều nhát, gục ngay tại chỗ. Cháu Trân vừa tỉnh cũng bị tên sát nhân chém nhiều nhát, tiếp tục đuổi theo và sát hại khi cháu bỏ chạy. Nghe tiếng động, Nhi từ phòng ngủ bên cạnh đi ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng liền bỏ chạy.
 
Thế nhưng, vừa được vài bước thì Nhi vấp ngã. Dù đã hết lời van xin nhưng nạn nhân vẫn bị chém gục. Đến khi quay lại thấy cháu Trân vẫn cử động, Luận tiếp tục dùng tuốc nơ vít khiến nạn nhân chết hẳn. Tiếp đó, Luận lục lọi tiền nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ nên để lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Khi về nhà, muốn tự tử nên Luận uống 40 viên thuốc Panadol. Đến 7h cùng ngày, con gái bà Cúc cũng là mẹ cháu Trân tan ca về nhà mẹ đẻ đón con, phát hiện vụ việc liền trình báo Công an.
 
Công an Bình Dương xác định được Luận là kẻ thủ ác đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa Luận đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên để cấp cứu.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/03/giet-3-ba-chau_03112019171132.mp4[/presscloud]
THVL: Nghi phạm giết 3 mẹ con, bà cháu ở Bình Dương nghiện ma túy
 
Xem thêm: Người cha kêu cứu khi con gái 14 tuổi uất ức rạch tay, tìm tới cái chết vì bị bạn xâm hại
 
Thùy Nguyễn (t/h)