Theo thông tin từ người thân của nghệ sĩ cung cấp, nghệ sĩ Chấn Đạt đã qua đời vào hồi 19h 15 phút ngày 10/11 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh do tuổi cao bệnh nặng.
Tang lễ của nghệ sĩ Chấn Đạt sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Tăng Nghi Quán, phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan diễn ra vào lúc 10h ngày 14/11, sau đó hỏa táng tại Hoa viên Phước Lạc Viên của tỉnh Bình Dương.

Nghệ sĩ Chấn Đạt (bên trái) cùng nghệ sĩ Hoàng Linh và đạo diễn Thanh Hiệp
Một năm trước ngày mất, người ta đã không còn thấy nghệ sĩ cải lương Chấn Đạt trên sân khấu hay đi đóng phim nữa. Vợ ông cũng không còn bán quán nước như trước, còn trai ông cũng ít show hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Điều này khiến cho kinh tế gia đình bỗng thu hẹp lại.
Đến giữa tháng 10, khối u trong ruột non của ông bị vỡ gây nhiễm trùng máu và lan sang nhiều bộ phận khác. Ông được người nhà đưa đến điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trãi thuộc quận 5.

Nghệ sĩ cải lương Chấn Đạt từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Sự ra đi của nghệ sĩ Chấn Hiệp là sự mất mát to lớn của sân khẩu cải lương tuồng cổ. Rất nhiều nghệ sĩ và gián giả đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của cố nghệ sĩ.
Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Thanh Hiệp xúc động chia sẻ: "Nghệ sĩ Chấn Đạt là người lưu giữ nhiều tư liệu quý về sân khấu cải lương. Lúc sân khấu khó khăn, anh chạy xe ôm để mưu sinh. Tôi thường la cà chỗ anh đậu xe chờ khách để nghe anh kể chuyện về cuộc đời, những chuyến lưu diễn. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, anh đã yên nghỉ trong thanh thản".

Cố nghệ sĩ đã dành cả đời cho sân khấu nghệ thuật
Nghệ sĩ Phượng Loan từng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của đàn anh. Cô cho biết: "Những vai kép độc và phản diện của ông được thể hiện rất đa dạng, tạo ấn tượng cho người xem qua nhiều tác phẩm để đời".
Theo Thiên Bình/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu