Trong khi chân sút đồng hương có mức giá chuyển nhượng gần gấp đôi là Kai Havertz phải trải qua một đêm im lặng, thậm chí còn có một đường chuyền hỏng hết sức khó hiểu, Werner đã xé toang hàng thủ Brighton theo nhiều cách khác nhau.
Cựu tiền đạo Leipzig hoạt động rộng, di chuyển nhiều. Thống kê cho biết Wener chỉ chạy ít hơn "người mà ai cũng biết là ai", N'Golo Kante, trong số các cầu thủ Chelsea được HLV Frank Lampard sử dụng ở trận mở màn chiến dịch mới.

Werner không chỉ chạy nhiều, mà còn hiểu được cách đá, đoán được cách xử lý của các đồng đội mới chỉ sau một thời gian rất ngắn tập luyện cùng nhau. Havertz chưa làm được như vậy.
Trong 90 phút của trận thắng 3-1 trước Briton, Werner đã có nhiều pha phối hợp nhịp nhàng với Loftus-Cheek, Mason Mount và cả hậu vệ phải Reece James.
Và quan trọng hơn tất thảy, sự nhạy bén cũng như tốc độ bứt phá khủng khiếp của tiền đạo 24 tuổi chính là lý do giúp Chelsea có bàn mở tỷ số vào lưới một Brighton chơi rất ấn tượng.
Sau đường chuyền hỏng tương đối bất ngờ của Steven Alzate khi Brighton bắt đầu tổ chức một đợt tấn công từ phần sân nhà, bóng đến chân Jorginho. Tiền vệ người Brazil nhanh chóng chuyền chọc xuống cho Werner.
Đường chuyền là hơi mạnh, nhưng Werner đã lướt nhanh như một cơn gió khiến thủ môn Mat Ryan luống cuống thò chân ra ngáng. Phạt đền và Jorginho không từ chối cơ hội mà Werner đã dành tặng.
Tính tổng cộng, Werner đã có tới 26 lần bứt tốc ở trận gặp Brighton, so với 19 của Havertz và 22 của Mount.

Chứng kiến Werner tung hoành trên sân American Express Community Stadium, khán giả có thể liên tưởng tới một sự kết hợp giữa Firmino và Salah. Như một sự sắp xếp của số phận, trận tiếp theo của Chelsea sẽ là cuộc tiếp đón Liverpool tại Stamford Bridge.
Hoặc nếu không muốn dùng phép so sánh theo kiểu 1+1=1 để tránh xúc phạm hai ngôi sao đã khẳng định đẳng cấp bên phía đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, có thể gọi Werner là một dạng Benzema mới.
Với Werner, HLV Lampard có thêm nhiều phương án tác chiến hơn hẳn mùa giải trước, khi mà ông buộc phải luân phiên sử dụng 2 trung phong "chỉ thích cắm" là Tammy Abraham và Oliver Giroud.
Điểm tối duy nhất trong buổi trình làng tươi tắn của Werner, đó là cầu thủ từng ghi 95 bàn trong 159 trận cho Leipzig đã không có được pha lập công mở hàng trong màu áo Chelsea. Werner đã cố dứt điểm vài lần, nhưng không qua nổi sự che chắn rất kịp thời của các hậu vệ Brighton.
Phát biểu sau trận đấu, Werner thừa nhận anh có phần hơi sốc trước một hàng phòng ngự mang nhãn hiệu Premier League: "Tại Bundesliga, tôi không bao giờ phải đối chọi cùng lúc với 3 hậu vệ vừa to, vừa nhanh trong một trận đấu như ở đây".
Chưa quen thủy thổ mà Timo Werner còn khiến các chuyên gia phải khen ngợi nhiệt liệt như vậy, chẳng hiểu lúc quen rồi thì...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu