Trong tập mới nhất của bộ phim tài liệu Docuplex của đài MBC phát sóng ngày 10 tháng 9, Tiffany của Girls ’Generation (còn được gọi là Tiffany Young) đã có có cơ hội ngồi trước ống kính để chia sẻ về mối quan hệ của cô với người em quá cố Sulli.
Tiffany chia sẻ về câu chuyện của mình với người em quá cố Sulli
Bộ phim tài liệu làm sáng tỏ những khó khăn mà Sulli đã phải đối mặt khi còn là một thực tập sinh trẻ tuổi tại SM Entertainment và Tiffany tiết lộ rằng “sự thất vọng” và “sự cô đơn” không chỉ ảnh hưởng đến Sulli mà còn ảnh hưởng đến cô ấy và cả Taeyeon của Girls ’Generation nữa. Cả 3 đã ở bên nhau từ những ngày đầu khó khăn nhất cho tới khi gặt hái được thành công đầu tiên.
"Thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí còn không biết cơ thể mình hoạt động như thế nào ở độ tuổi đó. Chúng tôi liên tục hỏi, "Đây là đâu? Tôi là ai? Là ngày mấy Tôi đã hoàn thành bài vở ở trường chưa? "Và ngay cả khi chúng tôi cảm thấy thất vọng, chúng tôi vẫn chưa đủ lớn để thực sự hiểu cảm xúc đó đến từ đâu. Chúng tôi còn rất trẻ để ở trong môi trường đó." Tiffany chia sẻ.
Quay trở lại năm 2004, khi Tiffany còn là học sinh trung học cô đã bắt đầu trở thành thực tập sinh với SM Entertainment sau khi được tuyển chọn ở Los Angeles, cô ấy bắt đầu sống trong ký túc xá với người bạn cùng nhóm Taeyeon.

Taeyeon và Tiffany khi còn là thực tập sinh
Tiffany và Taeyeon hết lòng yêu quý và ca ngợi Sulli gọi cô là "Em bé của ký túc xá" khi Sulli mới chỉ là một học sinh tiểu học đã phải một thân một mình đến Seoul sinh sống. Đến năm 2011, Sulli xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên đài MBC "Come To Play" và cô cảm ơn Tiffany và Taeyeon vì đã “chăm sóc [cô ấy] rất tốt trong suốt thời gian họ sống cùng nhau.”

Sulli cảm ơn Tiffany và Taeyeon trên sóng truyền hình năm 2011
Tuy nhiên, thực tế là, bất kể họ trưởng thành đến mức nào hoặc tận tâm với sự nghiệp của họ đến mức nào, hai học sinh trung học cơ sở và một học sinh tiểu học chỉ đơn giản là không thể tự đứng vững nếu không có kinh nghiệm trải qua những nỗi sợ ảnh hưởng đến tâm trí của họ.
Tiffany buồn bã nhớ lại: "Chắc chắn có rất nhiều nỗi cô đơn. Giống như… sẽ có những khoảnh khắc chúng tôi muốn gặp mẹ của mình… giả sử như lúc sau khi trở về ký túc xá và nằm trên giường để ngủ. Thật khó khăn khi chúng tôi muốn nhìn thấy mẹ nhưng đơn giản là chúng tôi không thể."
“Đối với tôi… và đối với Sulli và cả Taeyeon nữa… thời gian thực tập sinh là khoảng thời gian không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân” rằng họ sẽ vượt qua tất cả.

Tiffany trải qua rất nhiều cảm xúc khi chia sẻ câu chuyện của mình
Vào cuối bộ phim, khi trái tim của Tiffany và cả khán giả đều tan vỡ khi nghe những câu chuyện cũ đau lòng, cô gửi lời cảm ơn Sulli vì đã là một người tuyệt vời trong suốt quãng thời gian đầy sóng gió - và nói lời tạm biệt Sulli một lần nữa.
Tiffany rơi nước mắt chia sẻ: "Khi tôi mất đi Sulli sau 18 năm quen nhau... Tôi không hỏi, "Tại sao cô ấy phải làm điều này?" Thay vào đó, tôi không thể không tự hỏi bản thân mình, "Tại sao mình không vươn tới nhiều hơn?" rằng tôi đã không ở xung quanh để lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Nếu có thể, tôi muốn cho cô ấy biết rằng tôi rất biết ơn vì cô ấy đã luôn can đảm, tươi sáng và tích cực trong những khoảng thời gian đó."
Theo Thanh Thùy/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu