Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ về đường đi của số tiền \'khủng\' cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ trong thương vụ AVG

Nhận hối lộ 3 triệu USD, nguyên Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son cất giấu tiền trong 2 vali rồi đem để ở ngoài ban công.

Liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG, mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông - (TT&TT) và 13 bị can liên quan.
 
Trong đó, ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ". Bản cáo trạng dài 56 trang do Phó viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ký thể hiện việc ông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ - Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) - người bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".
 
Tiết lộ về đường đi của số tiền khủng cựu bộ trưởng nhận hối lộ
 Ông Nguyễn Bắc Son  - nguyên Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông.
 
Theo nội dung bản cáo trạng, từ tháng 10/2015, MobiFone và AVG ký thỏa thuận mua bán cổ phần. Phía MobiFone đã sử dụng kết quả thẩm định giá không khách quan để mua AVG với giá trên trời là gần 8.900 tỷ đồng. Chỉ sau 19 ngày, MobiFone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 6.500 tỷ.
 
Để đạt được điều này, ông Phạm Nhật Vũ đã gọi cho ông Nguyễn Bắc Son tổng cộng 126 cuộc điện thoại và gửi 139 tin nhắn để ông Son đốc thúc cấp dưới triển khai dự án. Ông Son có vai trò chỉ đạo xuyên suốt từ khi đàm phán đến thanh toán trong thương vụ. Chính vì vậy, khi thương vụ hoàn tất, Phạm Nhật Vũ đã mang 3 triệu USD đến nhà riêng của Nguyễn Bắc Son ở phố Lý Nam Đế (Hà Nội) để đưa hối lộ.
 
Trong qua trình điều tra, ông Son khai rằng nhận thức rõ nếu không phải là Bộ trưởng TT&TT, người có vai trò quyết định trong việc triển khai thực hiện dự án để MobiFone mua 95% cổ phần của AVG thì sẽ không được Phạm Nhật Vũ đưa số tiền 3 triệu USD.
 
Tiết lộ về đường đi của số tiền khủng cựu bộ trưởng nhận hối lộ
Nhà riêng của ông Nguyễn Bắc Son.
 
Lúc nhận số tiền này, ông Son đã mang toàn bộ số tiền lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite và 1 chiếc ba lô du lịch tối màu. Số tiền còn lại ông Son xếp vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite. Sau đó ông Son đem va li đi cất ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính, theo Người Lao Động.
 
Ông Son khai nhận toàn bộ số tiền 3 triệu USD đó được ông đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD. Số tiền này được ông Son đưa cho con gái mỗi khi người này từ TP.HCM ra Hà Nội thăm gia đình. Khi đưa, ông Son dặn con không được gửi tiết kiệm, còn muốn đầu tư vào đâu thì tùy.
 
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thu Huyền phủ nhận việc cầm 3 triệu USD của cha. Ông Son đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại khoản tiền nhận hối lộ nhưng không nhận được sự phối hợp của gia đình. Nguyễn Bắc Son đề nghị được sử dụng số tiền hơn 591 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên ông để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt.
 
Được biết, ngoài số tiền 3 triệu USD, Nguyễn Bắc Son thừa nhận còn từng nhận 200 triệu đồng từ Cao Duy Hải - cựu Tổng giám đốc MobiFone trong dịp 30/4/2015 và số tiền 200.000 USD của Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone dịp Tết âm lịch năm 2016.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/19/Làm rõ những yếu kém đằng sau đại án AVG_19102019174146.mp4[/presscloud]
Làm rõ những yếu kém đằng sau đại án AVG - MobiFone
 
Xem thêm: Lớn tiếng thề 'liêm chính', cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang vẫn khó thoát tội
 
Kiều Đỗ (t/h)