Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ thú vị về cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã \'xin được thoát hộ nghèo\' qua lời kể con trai

Gây sốt trên mạng xã hội ngày qua, cụ bà 83 tuổi, quê ở Lương ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đến UBND xã xin 'thoát nghèo". Hành động của cụ khiến ai nấy đều cảm phục, là tấm gương sáng trong xã hội.

Nhiều lần đề xuất xin thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã nhưng không được, "cực chẳng đã", cụ bà Đỗ Thị Mơ 83 tuổi, trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đành đạp xe lên xã tiếp tục xin thoát nghèo.

Cuộc sống của cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã xin được
Căn nhà nhỏ của cụ Mơ.
 
"Hành trình" đi xin thoát nghèo của cụ Mơ được các cán bộ xã quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip dài 5 phút, ghi lại cảnh bà cụ trình bày về lý do muốn thoát nghèo khiến ai nấy đều cảm phục. Theo cụ Mơ, hiện giờ cụ vẫn còn minh mẫn, có thể tự nuôi mình được không còn nghèo nữa và hơn nữa còn giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Cụ cũng muốn thoát nghèo để làm gương cho một số trường hợp, chưa xứng đáng được hưởng chế độ hộ nghèo tại xã noi theo.
 
Về việc này, cụ chia sẻ: “Năm năm 1987, chồng tôi mất, một mình tôi nuôi 11 người con (10 người con đẻ và 1 người con nuôi). Đến nay, hai người con đã mất, còn lại, đều đã ổn định cuộc sống. Riêng tôi, chưa ở chung và cậy nhờ đến đứa con nào, vì tôi đang tự lo cho mình được, bằng công việc bán rau ngoài chợ mỗi ngày”.
 
Cuộc sống của cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã xin được
Hằng ngày cụ vẫn trồng rau, làm vườn.

Nói về mẹ mình, anh Lê Trung Huỳnh, 40 tuổi, con thứ 10 của cụ Mơ, đang làm việc tại Bình Dương kể, tính cụ bà rất hài hước, thẳng thắn và lại thích tự do. Ngay trong ngày cưới của anh ở  Bình Dương, cụ Mơ vào đúng một ngày là đòi về. "Tôi bảo chưa mua được vé, mẹ thư thư hẵng về. Thế mà bà bảo ra đường hóng gió, rồi đón taxi ra bến xe về quê luôn", anh kể.
 
Cuộc sống của cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã xin được
Mong muốn thoát nghèo của cụ là việc làm chân chính, đáng ngưỡng mộ.

Hiện tại, tuy tuổi cao nhưng cụ vẫn có những hai sào ruộng hằng ngày làm vườn, hái rau đem bán. Cho dù các con có khuyên cụ nghỉ ngơi, bàn việc chăm sóc thế nhưng cụ Mơ vẫn kiên quyết không chịu, còn dặn dò con cháu phái lao động chân chính, không lấy tiền người khác.

Nói về trường hợp của cụ Mơ, ông Lương Xuân Thiêm – Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân cho biết, xã sẽ tiến hành rà soát lại các điều kiện, nếu trường hợp thu nhập của cụ đáp ứng được tiêu chuẩn để thoát nghèo hay không, nếu đủ điều kiện sẽ đáp ứng theo nguyện vọng của cụ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/25/thanh-hoa-cu-ba-83-tuoi-len-ubnd-xa-xin-thoat-ngheo-mp4-1569248335 (1)_25092019115551.mp4[/presscloud]
 
 
Xem thêm:  Tâm thư xúc động của con trai Anh hùng Nguyễn Văn Bảy: Ba đã từng rất ghét ông nội
Minh Tú (t/h)