Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Tiếng rên rỉ đầy ám ảnh trong thùng rác hé lộ tội ác kinh hoàng của cặp đôi trời đánh

Sau khi dùng búa và nồi đánh cô gái trẻ bị thương, gã bạn trai cũ cùng người tình mới liền kéo nạn nhân ném vào thùng rác rồi bỏ đi.

Ám ảnh tiếng rên rỉ thất thanh phát ra từ thùng rác


Gia đình bà Donna Clemons (Mỹ) đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng chuông điện thoại vang lên, họ nhận được hung tin: con gái phải nhập viện cấp cứu, khuôn mặt gần như không thể nhận ra được. Đau lòng hơn, khi gia đình vừa đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo, bệnh nhân đã chết trên giường bệnh chỉ sau vài tiếng nhập viện.

Kể lại ngày kinh hoàng đó, bà Donna cho biết: Emily (con gái bà) đã xin ra ngoài để đến trung tâm thương mại mua sắm. Bà đồng ý luôn vì đó là chuyện hết sức bình thường, song bà không ngờ được, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con. Và đương nhiên, bà Donna cũng không thể biết được, việc mình đồng ý cho con gái đi mua sắm lại là khởi nguồn cho một câu chuyện kinh khủng xảy ra với cô gái trẻ.

Tiếng rên rỉ trong thùng ác hé lộ tội ác của cặp ác nhân
Emily bị bạn trai cũ và người tình mới của anh ta tấn công bằng búa và nồi gang
 
Trước khi được đưa vào cấp cứu, Emily đã bị đánh liên tiếp vào đầu, mặt, sau đó bị giấu trong một nơi tăm tối, bẩn thỉu. 

Một nhân chứng kể lại, khoảng 1h30 sáng, người này cùng một số người dân khác phát hiện tiếng rên tỉ lúc nhỏ lúc to phát ra từ thùng rác. Ngay sau đó, họ trình báo chính quyền địa phương.

Cảnh sát có mặt sau đó ít phút và phát hiện Emily Clemons nằm trong thùng rác với đầu bê bết máu và các vết thương trên mặt và người. Cô được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch.

"Tôi nhớ con gái. Tôi nghĩa ai đã gây ra điều này không phải là con người", bà Donna đau đớn nói.

Sau khi Emily được đưa đến bệnh viện thi cảnh sát tổ chức một cuộc điều tra quy mô, hướng sự chú ý vào chiếc thùng rác. Vài ngày sau, cảnh sát khoanh vùng được nghi phạm là bạn trai cũ của Emily là Rocky Amestica. Điều trùng hợp là Rocky cũng sống trong căn hộ ngay gần thùng rác.

 Bà Donna từng cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, chồng bà đã cảnh báo con gái phải tránh xa bạn trai cũ ra một chút. Sự ngây thơ, ngọt ngào, tốt bụng của cô bé sẽ là điểm yếu để gã bạn trai cũ lợi dụng.

Tội ác "trời không dung, đất không tha"


Trong vụ án này, cảnh sát còn nghi ngờ thêm một kẻ khác có liên quan là Landrum (bạn gái mới của Rocky Amestica). Tuy nhiên cô ả một mực khẳng định bản thân không gây ra cái chết của Emily. Luật sư của cô ả cho rằng, Emily đã đến căn hộ của bạn trai cũ vào ngày 9/6/2004.

Khi đó, Landrum đã ra mở cửa, Emily xông vào dọa giết cô ả và đứa con đang nằm trong cũi. Tiếp đó, Emily đá vào bụng và chân của Landrum. Khi thấy Emily hung hăng, Landrum mới tấn công lại.

Khi Emily tấn công Rocky, Landrum đã lấy một cái nồi ở trong bếp đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, Emily ngã xuống đất rồi rồi khỏi căn hộ. Landrum đã nghe thấy tiếng động mạnh ở bên ngoài khi Emily rời đi nhưng ả không kiểm tra xem gì đã xảy ra.

Luật sư bào chữa cho Landrum cho rằng, Emily ghe tuông vì tình cảm mà Landrum dành cho Rocky và ngược lại. Trước đó, Emily từng có thai với Rocky nhưng bị sảy ngay sau đó. Cuối cùng cuộc tình này tan vỡ, Emily luôn bị ám ảnh về tình yêu và con cái.
 
Tiếng rên rỉ trong thùng ác hé lộ tội ác của cặp ác nhân
Chân dung cặp đôi máu lạnh

Có mặt tại tòa với vai trò người làm chứng, Marshall (bạn của Rocky và Landrum) khẳng định, anh ta đã nhìn thấy cơ thể đầy máu của Emily tại nhà Rocky và Landrum.  

Landrum đã nhờ người này giúp để giải thoát cho Rocky khỏi Emily trong khi hai người đánh nhau nhưng Marshall từ chối. Anh ta khuyên nên báo cảnh sát để không xảy ra sự việc đáng tiếc nhưng họ không đồng ý. 

Thậm chí một nhân chứng sống gần nhà Rocky đã quay lại được hình ảnh cặp đôi này di chuyển một thứ gì đó ra thùng rác ngay trong đêm xảy ra sự việc.

Landrum và Rocky bị cáo buộc đánh Emily bằng búa và nồi gang cho đến khi nạn nhân chết mới dùng tay. Sau đó, cặp đôi này quấn nạn nhân trong 1 tấm chăn và đưa ra khỏi nhà rồi ném vào thùng rách. Cặp đôi chẳng quan tâm Emily đã chết hay chưa, chỉ biết ném nạn nhân đi để trốn tội.

Trong phiên tòa được mở ra hồi năm 2005, Rocky và Landrum đã phải lĩnh án tù chung thân cho những tội ác đã gây ra.
 
 Chồng chém vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người thiệt mạng


Theo Thanh Mai/SKCĐ