Sau khi treo giày để bước sang nghiệp huấn luyện vào năm 1989, Alfred Riedl đã rong ruổi rất nhiều nơi. Ông khởi đầu tại Wiener Sport-Club, rồi đến đội tuyển Áo, rồi lại một CLB Áo khác là Favoritner AC.
Năm 1993, Alfred Riedl khiến người thân và bạn bè bất ngờ với quyết định chuyển sang Morocco để dẫn dắt CLB Olympique Khouribga. Một năm sau, người ta lại thấy Alfred Riedl có mặt tại Ai Cập, với CLB El Zamalek.
Sau 2 năm tại châu Phi, nhà chiến lược người Áo quay lại châu Âu. Ông làm HLV trưởng đội tuyển Liechtenstein trong giai đoạn 1997-1998.

Chia tay Liechtenstein, Alfred Riedl bắt đầu mối lương duyên với các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước khi chính thức từ biệt bóng đá Việt Nam, HLV gốc Vienna còn kịp đến làm việc tại Kuwait và Palestine.
Năm 2009, ông chèo lái đội tuyển Lào. Năm 2010, ông cầm đội Indonesia. 2011, Alfred Riedl quay lại Lào làm Giám đốc kỹ thuật.
Năm 2012, Alfred Riedl xách hành lý tới Bỉ phụ trách bộ phận đào tạo trẻ của CLB Cercle Sportif Vise. Một năm sau, ông lại xuất hiện tại Indonesia. Alfred Riedl gắn bó với xứ vạn đảo đến năm 2016 thì chính thức chia tay nghiệp huấn luyện.
Mặc dù đi rất nhiều nơi, cầm rất nhiều đội bóng, Alfred Riedl vẫn chưa thỏa nguyện. Ông chưa được dẫn dắt một CLB nào của Bỉ.
Lúc còn làm cầu thủ, Alfred Riedl có những kỷ niệm đẹp nhất với quê hương của Kevin de Bruyne, Eden Hazard.
Năm 1972, Alfred Riedl rời Áo để đầu quân cho Sint-Truiden, CLB mà Công Phượng từng khoác áo. Nhờ phong độ chói sáng tại Sint-Truiden, nơi Alfred Riedl ghi 33 bàn sau 56 trận, ông được Anwerp chiêu mộ vào năm 1974.
Tại Anwerp, tiền đạo người Áo tiếp tục nổ súng với tần suất tương tự với Sint-Truiden: 34 bàn sau 54 trận. Mùa giải 1974/75, Alfred Riedl lập kỷ lục của giải VĐQG Bỉ khi ghi 28 bàn, thành tích giúp ông giành Chiếc giày đồng châu Âu.

Năm 1976, Alfred Riedl khoác áo CLB Bỉ thứ ba là Standard Liege. Ông chơi 106 trận và ghi 53 bàn trong 4 năm thi đấu cho đội chủ sân Maurice Dufrasne.
Với tất cả những ký ức tốt đẹp với bóng đá Bỉ, Alfred Riedl không ngừng mong chờ cơ hội được quay lại đất nước này để làm HLV.
“Tôi yêu bóng đá Bỉ và mơ ước có ngày được làm công việc huấn luyện tại đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một lời mời từ Bỉ. Điều này khiến tôi luôn day dứt”, Alfred Riedl từng chia sẻ về nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp.
Và nếu phải liệt kê thêm một sự day dứt nữa, chắc hẳn HLV Alfred Riedl sẽ nói về việc chưa bao giờ giành được “vàng” với bóng đá Việt Nam.
Nhưng như giải thích của HLV đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, người từng nhiều năm làm trợ lý cho Alfred Riedl, thì: “Ông ấy là một HLV rất giỏi, chỉ có điều bóng đá còn đòi hỏi cả sự may mắn. Ông ấy đơn giản là không gặp vận”.
Coi như số trời đã định vậy.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu