Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thủy Tiên bị “chim lợn” tố ăn chặn 340 triệu tiền cứu trợ miền Trung: Bịa chuyện kệch cỡm hệt “MC lũ” Phan Anh trước đây

Trong đợt bão lũ lần này, có lẽ không phải nói nhiều, tấm gương được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là cô ca sĩ bé nhỏ nhưng xông pha khắp các tỉnh miền Trung Thủy Tiên.

100 tỷ cô có được nhờ kêu gọi không phải là một số tiền nhỏ, trong một lần chính cô cùng chia sẻ rằng bản thân thực sự “run tay” khi được nhiều người tin tưởng trao cho cô 1 số tiền lớn như vậy: sợ không thể minh bạch trong chi tiêu… Cuối cùng hôm nay nỗi sợ của cô đã thành sự thật mà lại chính là thứ cô sợ đầu tiên: không minh bạch được các khoản chi.

23 giờ trước Tiên đăng tải bản sao kê chi thu của mình. Trong bản kê này có 2 khoản 200 triệu và 140 triệu ghi là chuyển khoản trả người dân. Cô giải thích rằng vì hôm đó là cuối tuần ngân hàng đóng cửa nên mới vay tạm 1 chị bán hàng và một bạn tình nguyện viên 2 khoản tiền khổng lồ đó, mượn xong đến thứ 2 mới trả lại cho người ta.

Thủy Tiên còn cẩn thận up hình có số điện thoại của 2 người lên để những người không tin có thể xác minh

Nhưng đúng là, đời mà, người tin tưởng mình thì ít mà người nhân cơ hội để chụp mũ mình thì nhanh lắm

Lập tức một số tài khoản cá nhân đăng bài chỉ thẳng mặt Tiên, cho rằng đây chỉ là chiêu trò cô nghĩ ra để ăn chặn số tiền 340 triệu

“Fan của chị TT ngờ u thì mình không nói làm gì, nhưng mà bịa đặt tới mức thế này để hợp pháp hoá số tiền thì chị TT quả là xem thường IQ của mọi người. Đọc mà tôi cứ ngỡ chị TT đang sống ở 1 thế giới Thần Tiên nào đó nơi mà bà bán hàng ngoài đường và anh TNV toàn là đại gia mang theo cả trăm triệu trên người, rút ra cho người lạ mượn như không.

Cũng dễ hiểu thôi, vấn đề là số tiền mà TT có quá lớn, không thể “hợp pháp hoá” nó một cách bình thường được. Cho nên mọi câu chuyện chị ta bịa ra tự nó trở thành kệch cỡm. Giả như nếu con số là 200k và 140k thì câu chuyện chị ta bịa ra nghe có vẻ hợp lý một chút. Nhưng lại là 200 triệu và 140 triệu, bởi vì phải to như thế mới nhanh chóng mà “xử lí” hết cái đống 100 tỉ chứ?

Giờ lại còn phát hiện ra chị có thêm cả đồng bọn của mình để hợp tác cùng hợp pháp hoá việc chuyển cả mấy trăm triệu nữa cơ ạ.

Nói đùa, đọc xong cái này mà ai còn tin chị Tiên tử tế, nghiêm túc thì tôi đề nghị đi vào viện tâm thần mà khám não đi.

Chị Tiên đang giở những trò y hệt như “MC Lũ” làm trước đây. Hiện chị đang tung cả đống sao kê lên mạng, với ý định loè mọi người, tung hỏa mù, dọa trẻ con, lừa gà. Cái đống sao kê đó ai mà thống kê, biết nó là đúng hay sai, thật hay giả?

Chả có ai mình bạch kiểu đó cả. Nếu đơn giản thế thì người ta sinh ra kiểm toán cho nó vui nhà, vui cửa à? Phải có kiểm toán độc lập, và những người đó là người có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo những con số thu chi của chị Tiên trong sao kê là trung thực.

Chả ở đâu mà trò hề diễn ra công khai, lại được tung hô như thế này ở Việt Nam. Khi mà câu chuyện bịa ra như thế này mà người ta vẫn nhắm mắt tung hô cho được. Giờ nếu chị Tiên nói sh*t bổ dưỡng hơn cơm, đảm bảo fan của chị cũng gật đầu luôn đấy ạ.

Chị Tiên kém quá, tôi thật chị ăn 100 tỉ thì cũng nên bỏ ra mấy tỉ thuê đội ngũ biên kịch, sáng tác, đạo cụ để tạo ra câu chuyện nó hợp lý một chút. Chứ ai lại thấy ăn 100 tỉ của dân đen dễ quá, nên nghĩ cả cái xã hội này ai cũng như ai.

Dù chỉ là những tin không kiểm chứng nhưng bài đăng vẫn thu hút được lượt tương tác lớn từ dân mạng. Trước thông tin ngày một tiêu cực, fan hâm mộ và đa số công chúng vẫn giữ quan điểm sẽ ủng hộ Thủy Tiên tới cùng. Có lẽ, họ cảm nhận được sự chân thành cũng như tấm lòng hảo tâm của nữ ca sĩ gốc Kiên Giang.

Đây không phải là lần đầu tiên một nghệ sĩ làm từ thiện bị đem ra đặt nghi vấn. Mong rằng Thủy Tiên sẽ minh bạch được các khoản, đứng vững trước những đồn thổi vô căn cứ này!

Bích Lân