Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thương xót cảnh hai bé bị người nhà bỏ rơi kèm mảnh giấy: \'Cha mẹ đã mất, nhặt được thì nuôi giúp\'

Hai bé vừa khóc vừa nói mình bị bỏ rơi, không nhớ nhà ở đâu, chỉ biết cha mẹ chẳng còn trên cõi đời này nữa, được người thân nuôi nấng. Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm người thân cho hai em.

Ngày 9/1, chị Bích (SN 1972, bán hàng tại chợ gia cầm Hà Vỹ, Thường Tín) phát hiện hai bé bên bờ đê sông Hồng khóc. Thấy vậy, chị toan lại gần và hỏi thì biết bé gái tên A., còn bé trai tên N. Trong túi hành lí của hai cháu có một lá thư ghi bố mẹ hai đã mất, người thân bất lực nên đành nhờ ai nhặt được thì nuôi giúp. 

Chị Bích (SN 1972, trú tại Thường Tín) vô tình phát hiện được hai bé A. và N. trên đê sông Hồng, kèm lá thư ghi nội dung cha mẹ hai cháu đã mất, mong có người hảo tâm cưu mang giúp.

Sau khi nhặt được hai bé, chị Bích đã lập tức báo với UBND xã Lê Lợi và được tạm thời giao trọng trách chăm sóc hai cháu. Người phụ nữ tốt bụng này chia sẻ, hiện hai bé đã ổn định tâm lí, không còn khóc nháo, ăn uống và ngủ nghỉ rất ngoan. Cả hai bé đều không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nói cha mẹ không còn trên cõi đời này, được bác tên Tâm đưa ra bờ sông chơi rồi biến mất.

Nhận được tin báo về hai cháu bé bị bỏ rơi, chính quyền xã đã lập tức đăng tải thông tin tìm người thân của hai bé nhưng chưa có ai liên lạc. Bên cạnh đó, không ít gia đình hiếm muộn ngỏ ý xin được nhận nuôi hai con. 

 

 

Lá thư được cho là người bác Tâm để lại nhờ ai ''nhặt'' được thì nuôi giúp hai cháu bởi người thân không có khả năng.

Chị cho biết, nếu quá thời hạn 15 ngày không có ai là người thân hợp pháp đến nhận như yêu cầu của Luật pháp, chị sẽ đăng kí xin nuôi hai bé bởi gặp được cũng như mối nhân duyên trong đời. Dù cho gia đình không giàu có nhưng đã có duyên hội ngộ sẽ hết mình nuôi dạy các cháu thành người. 

"Con trai tôi có bảo, mẹ nhận nuôi thêm một con trai thì phải mua thêm suất đất, có người cũng nói sẽ rất vất vả nhưng vợ chồng tôi không ngại điều đó, sẽ cố gắng nuôi các cháu thành người", chị Bích nói.

Chị tâm sự thêm, từ sau khi đăng bài thông báo tìm người thân cho hai bé, có nhiều luồng thông tin không chính thức bôi nhọ thanh danh gia đình chị và hai bé. Chị mong sẽ không có thêm những điều không đúng bởi điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được gia đình cho hai bé.

Về phía UBND xã Lê Lợi, đại diện UNBD cũng chia sẻ, gia đình chị Bích có làm đơn đề nghị xin được nhận nuôi. Tuy nhiên, sau 15 ngày không có người thân hợp pháp đến nhận nuôi, chính quyền mới giải quyết vấn đề như quy định của pháp luật. Người nay cũng tiết lộ, gia đình chị Hiền nổi tiếng là hiền lành, sống chan hòa, kinh tế khá giả, luôn được mọi người mến mộ, chẳng để lại điều tiếng gì bao giờ.