Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Không có tiền, thương vợ đau lưng, chồng tự chế hẳn bồn rửa bát riêng cho vợ

Xuất phát từ sự yêu thương chăm sóc cho người vợ thân yêu mà chồng chị P đã làm nhiều người phục sát đất vì "phát minh" này của mình. Thương vợ, chồng đã tự chế cho chị bồn rửa bát siêu xịn.

Hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng cần vật chất đôi khi chỉ một việc nhỏ bé làm cho người mình yêu thương hay nhận được sự quan tâm từ chính người bạn đời của mình.

Thấy vợ mình thường đau lưng, chồng chị đã phát minh ra chiếc bồn rửa bát làm từ gỗ và thau nhựa cực kỳ khéo léo và rất ấn tượng. 

Câu chuyện của anh chồng sợ vợ, thương vợ đau lưng khi phải lom khom rửa bát dưới sàn đã đóng ngay một chiếc bồn rửa bát "độc, lạ" làm nhiều chị em phải trầm trồ ngưỡng mộ trước sự sáng tạo của mình. 

Hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng cần vật chất

Nhờ tình yêu kết hợp sự sáng tạo độc đáo, anh chồng đã tạo nên một "sản phẩm" vô cùng ấn tượng giúp việc bếp núc của vợ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.

Phụ nữ hơn nhau ở người chồng là thật

Câu chuyện của chồng chị P (27 tuổi, quê Thái Nguyên) đã phát minh ra bồn rửa chén tự chế gây sốt các diễn đàn mạng vừa qua. Hai vợ chồng lấy nhau, kinh tế cũng chỉ ở mức bình thường, trong nhà cũng thiếu thốn một số vật dụng thế nên chị P thường phải ngồi xổm dưới đất để rửa bát. Thấy vợ mình thường đau lưng, chồng chị đã phát minh ra chiếc bồn rửa bát làm từ gỗ và thau nhựa cực kỳ khéo léo và rất ấn tượng. 

Chiếc bồn rửa bát được làm từ những vật liệu thô sơ nhưng làm ấm lòng chị em
 
Chỉ là chiếc bàn làm từ gỗ thừa, anh chồng đã khoét thêm hai cái lỗ để vừa hai cái thau vừa vặn. Phần đáy của hai chiếc thau được khoét lỗ để chèn ống thoát nước. Sau đó thêm vào một số dụng cụ như vòi nước, ống dẫn nước,.. Thế là có ngay một bồn rửa bát cực tiện lợi. 

Cộng đồng mạng: “Chị vợ sướng thế không biết nữa”

Ngay sau khi chia sẻ những hình ảnh về chiếc bồn rửa bát do chính tay người chồng mình tự chế lên các diễn đàn mạng xã hội đã nhận lại nhiều bình luận vô cùng thú vị.

Có chồng yêu thương, quan tâm thì dù có khó khăn, khổ cực nào cũng có thể vượt qua được

Có người cho rằng anh chồng thật sự rất thương vợ và nghĩ cho chị rất nhiều. Bên cạnh đó nhiều người tỏ ra ghen tị vì cũng muốn có được người chồng thương mình như vậy.

Thật sự ngưỡng mộ chị vợ quá có anh chồng đáng yêu như vậy á!"

- "Ước gì em cũng có người chồng thương em như vậy đó, em rửa bát mà ông í chả bao giờ phụ giúp gì cả?"

- "Nhìn cái bàn đẹp lắm luôn đó ạ! Anh chồng khéo quá đi"

- "Chị vợ sướng thế không biết nữa! Em cũng mong có được ông chồng quan tâm chăm sóc như thế luôn á!"

Xuất phát từ sự yêu thương chăm sóc cho người vợ thân yêu mà chồng chị P đã làm nhiều người phục sát đất vì "phát minh" này của mình. Vậy mới thể hiểu được rằng hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng cần vật chất đôi khi chỉ một việc nhỏ bé làm cho người mình yêu thương hay nhận được sự quan tâm từ chính người bạn đời của mình. 

Ông bà ta có câu: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", có chồng yêu thương, quan tâm thì dù có khó khăn, khổ cực nào cũng có thể vượt qua được. Chồng chính là chỗ dựa vững chắc, là trụ cột gia đình, việc gì đến tay cũng hoàn hảo.