Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thương Tín phẫn nộ trước tin đồn giả vờ đột quỵ lấy tiền xây nhà, một tay ôm trọn 12 người phụ nữ

“Họ dựng chuyện không có thật để nói về tôi.Không phải tôi vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều người toàn làm chuyện tào lao, đặt chuyện giật gân, nói tầm bậy tầm bạ”, Thương Tín nói.

Sau khi đột quỵ vào cuối tháng 2, phải đến bây giờ nghệ sĩ Thương Tín mới đủ sức khỏe để trò chuyện và đính chính những tin đồn trong suốt thời gian qua. Xuất hiện trong chương trình Phiêu cùng cuộc sống, ông đã chia sẻ về những đồn đoán không hay gần đây và một số dự án nghệ thuật sắp tới của mình.

 

Thương Tín đã đính chính những thông tin không hay trong thời gian vừa qua trong chương trình Phiêu cùng cuộc sống

"Đợt vừa rồi khán giả có hỗ trợ tôi chút tiền. Tôi sẽ lấy số tiền đó để xây nhà, đất thì có sẵn ở quê rồi. Nhưng chỉ có vợ con tôi về ở thôi còn tôi vẫn ở Sài Gòn vì còn công việc, phim ảnh. Sau dịch tôi có vài dự án phim để quay rồi, chỉ đợi dịch hết để đi quay lại.

Trên Sài Gòn, tôi vẫn đi ở trọ. Tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng để sống qua ngày thôi, chẳng cần nhà cao cửa rộng, ở nhà rộng mệt lắm. Vợ con tôi về quê rồi, tôi ở đây tự lo cho mình, ăn cơm hộp cũng sống được. ”, Thương Tín nói.

 

Gia đình nhỏ của NS Thương Tín tại thời điểm hiện tại

Sáu Tâm của Biệt Động Sài Gòn kể tiếp, con gái mới học lớp 1, đợt bị bệnh phải xin tạm nghỉ để theo mẹ lên chăm sóc ba. Hiện cả hai mẹ con về quê trông nhà cửa đang xây và tiếp tục việc học. 

Tiện đây, Thương Tín cũng đính chính những thông tin về đời tư không hay trong quá khứ bị đôn. Ông nói: "Đợt vừa rồi, trên mạng nhiều người bới móc chuyện ngày xưa của tôi. Ngày xưa ai chẳng có lúc lầm lỡ. Thôi thì dậu đổ bìm leo, họ lợi dụng chuyện tôi bệnh để bới móc, nói xấu tôi. Nhưng chuyện này không thành vấn đề. Là nghệ sĩ, tôi phải chịu đựng những chuyện như thế này nhiều lần lắm rồi’’.

 

Trong quá khứ, Thương Tín vướng nhiều tin đồn tình ái với không ít chân dài có tiếng

“Họ dựng chuyện không có thật để nói về tôi. Chẳng hạn, trước giờ tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người phụ nữ, tan nát hết cuộc đời tôi. Không phải tôi vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều người toàn làm chuyện tào lao, đặt chuyện giật gân, nói tầm bậy tầm bạ”, Thương Tín tỏ ra gay gắt.

Thế nhưng, làm nghề cũng mấy chục năm, ông đã quá mệt mỏi với việc đính chính thông tin bởi hiểu tâm lí chung của khán giả, càng giải thích thì càng có vấn đề. Mỗi khi nghe hai tiếng phỏng vấn, Thương Tín đã rùng mình, biết chắc sẽ có “giông tố” mới kéo đến và bị nhấn chìm trong những cơn sóng lớn. “Họ toàn nói không thành có. Tôi đọc được cũng buồn lắm vì họ không hiểu gì về tôi, toàn nói vô trách nhiệm", nam diễn viên nghẹn ngào.

 

Hiện Thương Tín chỉ sống trong phòng trọ vỏn vẹn chục mét vuông, vẫn ăn cơm hộp, phải uống thuốc chống đột quỵ mỗi ngày

Hiện sức khỏe của Thương Tín đã ổn định hơn nhưng nếu tái phát, chẳng ai biết sẽ xảy ra tình huống gì. Vậy nên, ông cố gắng giữ tâm lý thoải mái, không làm việc quá sức, ăn uống đủ chất và duy trì việc uống thuốc chống đột quỵ mỗi ngày.