Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thương người phụ nữ gồng mình cứu mạng sống cho 3 con ốm và chồng ung thư

Chị Thanh đang mang bầu bé thứ 3 thì bất ngờ hung tin chồng bị ung thư ập đến khiến cả gia đình chị lao đao. Mình chị vừa phải gắng gượng chăm con ốm, lại vừa phải chạy vạy tiền chữa bệnh cho chồng.

Mang bầu ở tháng thứ 5 thì bất ngờ chồng chị Thanh bụ ung thư gan, ngày chị lâm bồn cũng là lúc anh đang nhập viện đi cấp cứu. Người phụ nữ vừa làm điểm tựa cho chồng, cho con, gánh vác trên vai với bao trách nhiệm nhọc nhằn.

Chị Thanh một tay bế con một tay cùng lúc đó chị lại bón cho đứa con còn lại ăn. Không được may mắn như những người phụ nữ khác chị vừa sinh xong đã phải nai lưng ra làm việc. Các con còn quá nhỏ, cháu lớn 5 tuổi, hai cháu còn lại là 4 tuổi, 3 tuổi đều lăn ra ốm cùng lúc và có biểu hiện sốt cao lẫn co giật nguy hiểm khiến chị vô cùng hoang mang.

Chia sẻ về con, chị rưng rưng khóc: "Đứa con đầu nhập viện được mấy ngày thì hai đứa em cũng ốm theo. Mấy hôm trước, mẹ đẻ của tôi có lên bệnh viện để chăm cháu nhưng rồi vì thương con rể, nghĩ đến tương lai mịt mù của các cháu bà cũng đổ bệnh, hiện đang phải điều trị ở bệnh viện tỉnh".

Cả nhà nheo nhóc nương tựa vào nhau

Do quá lu bu về chuyện gia đình, sức khỏe sau sinh lại yếu chị cũng không đi chăm chồng nổi mà chị phải nhờ người thân vào giúp đỡ. 

Được biết chồng chị bị ung thư gan từ 30/4/2020. Ngày hôm đó thấy tức ngực và anh Hùng (chồng chị Thanh) đã đến viện khám thì hung tin ập đến khi biết mình bị ung thư gan, 'bản án tử hình' hiện ra trước mắt khiến chị Thanh nghe xong ngã gục.

Ngày anh Hùng đổ bệnh cũng là lúc chị đang mang bầu đứa thứ ba, nghĩ về tương lai phía trước của cả nhà, kiếm tiền xoay sở chữa bệnh cho chồng, thương con nhiều lúc chị muốn bỏ cuộc nhưng mọi người luôn động viên gia đình cùng cố gắng vượt qua biến cố.

Mình chị Thanh vừa phải chăm chồng lại vừa phải chăm con

Lúc chị Thanh vượt cạn cũng không có chồng ở cạnh, may mắn thay mẹ tròn con vuông, nhìn con khỏe mạnh nước mắt chị cứ lăn dài trên má vì thương chồng. Ngày hôm sau chồng chị đã xin viện đến thăm con, thân thể mới xạ trị xong gầy ruộc nhìn mà ai cũng xót xa.

Những đêm nằm ru con, bên cạnh nghe tiếng thở dài của chồng chị thương xót do anh suy nghĩ quá nhiều giữa trọng bệnh. Anh chị lấy nhau từ năm 2014 và cùng cố gắng gây dựng sự nghiệp, sau một thời gian dài anh chị cũng làm được một nhà trên mảnh đất có sẵn của cha mẹ.

Ngôi nhà vẫn đang dang dở do cạn kiệt về kinh tế nên anh chị đã gửi con cho ông bà đi làm ăn xa tuy nhiên chẳng được bao lâu thì nhớ con quá anh chị lại phải quay về với con. 

Người chồng ung thư đang rất trọng bệnh nằm kiệt quẹ trên giường

Chị Thanh thổ lộ về chồng: "Khoảng cuối năm 2019, chồng đi làm xa trở về nhà. Lúc này, chị thấy chồng gầy hơn, da dẻ xanh xao chứ không hồng hào như trước. Hỏi thăm thì chồng nói nghi bị đau dạ dày, tá tràng và cũng không đến bệnh viện thăm khám. Đầu năm 2020, vợ chồng tôi quyết định vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng, mua lại chiếc xe tải cũ để mưu sinh. Nhưng chạy xe được ít tháng thì anh ấy phát hiện ra bệnh và đành phải bán rẻ chiếc xe để trả nợ ngân hàng".

Gia đình ngày càng kiệt quẹ kinh tế khi chi phí chữa bệnh ngày một đội lên cao, nhiều lúc anh Hùng đã bỏ cuộc để về nhà trong bất lực. Bệnh tình thì ngày càng nặng hơn, con thì đau ốm liên miên nên chị Thanh luôn phải gồng mình lao động kiếm tiền trả nợ, lại một tay chăm sóc cả nhà đến sức cùng lực kiệt, tuy vậy nhưng lúc nào chị cũng vui vẻ lạc quan để giúp cả nhà cùng có động lực chiến đấu.