Tôi năm nay 29 tuổi, đã lấy chồng 6 năm và có 2 con gái. Cách đấy hơn 1 năm, anh ấy ra ngủ riêng và chỉ lại gần tôi khi có “nhu cầu”. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn nhưng anh ấy chỉ ừ à cho qua hoặc là lấy lý do con cái ra biện hộ. Cũng từ đó anh ấy ít quan tâm vợ con hơn. Cho đến nay, vợ chồng tôi đã ngủ riêng gần 1 năm. Khi tôi nói ra nỗi lòng mình thì anh ấy chửi tôi bố láo, ở nhà không biết đường sướng (thái độ coi thường vợ).
Thời gian gần đây có một người bạn khác giới (quen qua mạng) hay tâm sự, chia sẻ chuyện buồn vui của cuộc sống hôn nhân khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Để chồng hết vô tâm, tôi cũng nói với chồng là đã thương người khác, sống với chồng chỉ vì con cái. Nghe xong chuyện đó, chồng tôi quay ngoắt lại xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Sau 1 tháng tôi cho cơ hội, anh vẫn không thay đổi và luôn cho là mình đúng. Anh ấy còn luôn nói với 2 con: “Mẹ yêu người khác rồi không yêu bố nữa, mẹ chuẩn bị bỏ bố đi lấy người khác”. Thậm chí, anh còn gọi điện cho mẹ và em gái tôi nói rằng, tôi ngoại tình (trong khi tôi và người bạn khác giới chưa từng gặp mặt ngoài đời).
Tôi không biết anh muốn kết thúc hay như thế nào mà tôi cảm thấy anh ấy muốn bôi nhọ danh dự của tôi khi luôn kể sai sự thật. Thật sự giờ tôi không còn tình cảm với chồng vì anh làm tôi tổn thương rất là nhiều. Cuộc sống của tôi bây giờ rất bế tắc. Tôi không biết mình nên làm gì với cuộc hôn nhân này nữa, xin hãy cho tôi lời khuyên! Hoàng Ngân (Ba Vì, Hà Nội)

Đừng để những “phép thử” trong hôn nhân phá nát hạnh phúc gia đình
Chắc hẳn vì chị thấy chồng lạnh nhạt nên đã kiếm một lý do mong anh ấy quay đầu thay đổi. Tuy nhiên, chồng chị không hề thay đổi mà cách làm của chị còn bị “phản tác dụng”. Vì thế, chị rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nam” trong chính cuộc hôn nhân của mình. Vậy chúng ta cùng phân tích vài khía cạnh trong câu chuyện của chị.
Hầu hết phụ nữ đều mong muốn có gia đình đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc, được chồng yêu thương, quan tâm, lo lắng. Song hoàn cảnh của chị thật đáng buồn khi chồng ít quan tâm đến gia đình dù chị đã cho chồng cơ hội nhưng anh ấy không thay đổi. Từ những gì chị chia sẻ, chúng tôi nhận thấy có những vấn đề chị cũng cần tự nhìn nhận lại chính mình. Khi chị muốn cho chồng cơ hội vì anh ấy vô tâm nhưng lại không nói thẳng vào vấn đề mà chị lại nói với anh ấy về việc chị “thương” người khác. Điều đó chính là mấu chốt dẫn tới những câu chuyện về sau này.
Tôi nghĩ chị nên đặt mình vào vị trí của chồng để cảm nhận nỗi đau khi người bạn đời đã hết yêu mình và đi yêu một người khác? Đó là khởi nguồn nỗi đau của anh ấy nên có thể là lý do khiến anh ấy buồn bã bỏ mặc gia đình. Thêm nữa, tôi không biết chồng chị dựng chuyện như thế nào về chị, nhưng có thể kể ra cũng là một cách giúp anh ấy giải tỏa thay vì tự ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình. Hoặc có thể chồng chị nghĩ, nói chuyện với người khác cũng là cách gián tiếp níu kéo chị. Đối với chị nó là một ‘phép thử” nhưng có thể với anh ấy nó là nỗi đau quá lớn.
Tốt nhất, chị nên giải thích chuyện này rõ ràng với chồng mình. Từ đó, ngồi lại lắng nghe suy nghĩ của chồng. Vẫn biết rằng, việc làm của chị xuất phát từ sự bất lực với thái độ của chồng. Song đáp trả lỗi sai ấy bằng hành động không đúng sẽ khiến mâu thuẫn lên cao hơn, hôn nhân rạn nứt lớn hơn. Vậy nên, hai người nên ngồi lại và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Trong một cuộc hôn nhân, không đơn giản chỉ cần tình yêu mà hơn cả đó là sự thấu hiểu, đồng cảm. Hy vọng từ chia sẻ này, chị sẽ hiểu vấn đề của mình và lặp lại “phép thử” thêm lần nào nữa. Chúc gia đình chị hạnh phúc.
Chuyên gia tâm lý Vi An







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu