Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thương cậu bé mắc bệnh bạch cầu bị cha bỏ rơi: \'Sau này con khỏe con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ\'

Từ ngày đổ bệnh, Đăng trở thành gánh nặng cho cả nhà. Em chỉ mong mình chóng khỏe để có thể làm lụng và phụng dưỡng mẹ.

Từ ngày cha bỏ rơi 3 mẹ con, nhà Đăng rơi vào trạng thái khổ cực đến khốn cùng. Cậu bé 13 tuổi lúc nào cũng gồng mình để mẹ yên tâm, dù có mang trọng bệnh nhưng lúc nào em cũng giữ cho mình tinh thần tốt nhất.

Kết hôn từ năm 17 tuổi, lần lượt những người con đáng yêu của chị Xuyên ra đời trong sự mong đợi chờ đón của gia đình. Tuy nhiên khi đang mang bầu đứa con thứ 2 thì người chồng bạc mệnh đó đã bỏ chị mà đi theo người con gái khác. 

Những ngày sau đó là thời gian vô cùng vất vả, đang chửa vượt mặt chị vẫn phải xách đồ khệ nệ, tay bồng con trở về nhà ngoại xin ông bà cho tá túc ở tạm. Ngày sinh con xong, chị cũng phải gửi con cho bố mẹ để lên Bình Dương mưu sinh kiếm đồng ra đồng vào. Hai đứa trẻ cứ thể lớn lên nhờ tình cảm và sự nuôi dưỡng của mẹ và chăm sóc của ông bà, đến tuổi con cũng được đến trường đi học như bao bạn nhỏ khác.

Chị Xuyên chăm sóc con trong những ngày trọng bệnh đầy gian nan

Dù có khó khăn nhưng chị Xuyên vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con lớn khôn. Mọi sự tưởng như suôn sẻ thì đến năm lên 10 Đăng bất ngờ bị bệnh. Con bị sốt cao, đau mỏi, gia đình cũng chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường nhưng mãi con không khỏi nên chị lại đứa cháu đến viện chữa trị. Hung tin ập đến khi chị biết cháu bị bệnh bạch cầu kèm theo đó là ung thư hệ tạo huyết nên con phải hóa trị.

Bị K nên chi phí chữa bệnh chẳng hề đơn giản, người mẹ tảo tần chạy vạy khắp nơi lo liệu không xong, chị gọi cho nhà nội cầu cứu nhưng họ cũng chẳng có:  "Em gọi cho nhà nội của bé thì được bảo là không có tiền đâu mà chữa, đem nó về đi. Em biết không thể nhờ được gì cha bé nữa nên mình phải cố gắng thôi!".

Cậu bé đau đớn khi phải chịu hàng chục mũi tiêm và hóa trị

Bệnh tình ngày càng tiến triển phức tạp và nặng lên, gia đình thì không thể có tiền cứu chữa, Đăng cứ sốt rồi giật đùng đùng, tay chân tím tái đến hoảng sợ, điều mà chị Xuyên lo nhất lúc này là con có thể bỏ mình ra đi bất kì khi nào.

Sau những lần ốm thập tử nhất sinh, nhân lực trong nhà đều được huy động để lao động kiếm tiền lo cho em lúc này như 'xập xệ' tất thảy: "Nhà chỉ có mình là lớn, mình ngã xuống thì ai lo cho 2 đứa nó. Khổ gì cũng chỉ đến chết là hết, có lo sợ, than khóc cũng có tốt hơn đâu. Em phải mạnh mẽ thì con mới có thêm cơ hội sống".

Em luôn mong sẽ sớm khỏe mạnh để còn kiếm tiền nuôi mẹ

Trong nhà những thứ có giá trị đều đã bán để chữa bệnh cho cháu, sức cùng lực kiệt đến giờ không thể lo được nữa, mới hết tháng 1/2021 mà viện phí đã lên tới 22 triệu đồng, làm nghề tay chân một ngày không nổi 100 nghìn để theo đuổi phác đồ thì gia đình lâm vào tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'. Biết mẹ cực, chàng trai đang trong những ngày đau đớn vẫn ngồi dậy dõng dạc động viên mẹ: "Sau này con khỏe con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ với em, mẹ đừng lo!".