Thảm họa đắm tàu Titanic xảy ra vào ngày Chủ nhật (14/4/1912). Đắm tàu Titanic được xem là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Lúc chìm, tàu đã đi được xấp xỉ hai phần ba quãng đường qua tới New York, sau khi rời Queenstown, Ireland, vào 11/ 4.
Vào đêm xảy ra vụ chìm tàu, Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi. Nhưng phải nửa đêm, công tác di tản mới được tiến hành và đến khoảng 2h30 sáng hôm sau, Titanic chìm hoàn toàn. Đến 4h sáng thì hoạt động cứu hộ mới được bắt đầu.

Một hành khách may mắn sống sót cho rằng đã nhìn thấy xác ướp Ai Cập bị nguyền rủa trên tàu
Thời điểm xảy ra thảm họa, tàu Titanic được chỉ huy bởi thuyền trưởng Edward Smith. Khi đó tàu chở hơn 2.000 người. Còn tàu chìm đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.
Hầu hết mọi người đều nghĩ đây là một tai nạn do tàu đâm phải tảng băng trôi khổng lồ nhưng một số ít người sống sót sau thảm họa lại không nghĩ như vậy. Trên tờ New York Times đã chia sẽ thông tin của một nạn nhân giấu tên nói về việc người này đã nhìn thấy cổ vật xác ướp Ai Cập (có tên Unlucky Mummy) xuất hiện trên tàu. Người này cho rằng, chính xác ướp bị nguyền rủa này đã đem đến điều không may và tai họa đã ập đến.
Trước đó, nhiều câu chuyện bí ẩn khác liên quan đến Unlucky Mummy xuất hiện. Đáng chú ý nhất là trường hợp của nhà báo Bertram Fletcher Robinson, người dành hàng tháng điều tra việc cổ vật này bị nguyền rủa. Thế nhưng, Robinson lại chết một cách bí ẩn trước khi kết quả điều tra của ông được công bố.

Titanic tại bến cảng trước khi bị đắm
Khi những tin đồn về lời nguyền cổ vật lan nhanh, nhiều nhà báo tỏ ra hào hứng, trong đó có William Stead. Tuy nhiên, William lại tử nạn trong vụ chìm tàu Titanic.
Sau đó, mọi chuyện được làm sáng tỏ khi các báo cáo xác nhận cổ vật Unlucky Mummy nằm tại bảo tàng Anh chứ không phải trên tàu Titanic như lời nạn nhân còn sống nói. Một số nạn nhân may mắn sống sót khác cho biết, họ không nhìn thấy cổ vật trên ở trên con tàu.
Vào năm 2002, thuyền trưởng L. M. Collins phát hành cuốn sách có tựa đề "Vụ đắm tàu Titanic, giả thuyết của người có kinh nghiệm về băng tuyết". Ông cho biết, không tin con tàu của Anh va phải tảng băng trôi. ""Tôi nghĩ con tàu đâm phải một dải băng ngầm Bắc Cực. Đây là loại băng rất cứng. Nhiều tàu đã gặp phải sự cố tương tự và thân tàu bị hỏng nặng", thuyền trưởng Collins chia sẻ.
Theo Thanh mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu