Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1-11, anh Lý Phước Hảo (24 tuổi), ngụ thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đi làm về đang ngồi ăn mì thì bị mẹ ruột la mắng, anh có trả lời lại vài câu.
Tuy nhiên, ít phút sau, chị gái anh bất ngờ bê nồi nước sôi mới nấu ra đổ lên đầu khiến anh không kịp phản ứng.

Chị gái chính là người gây nên cho anh vết bỏng sâu
Anh Hảo kể về vụ việc: "Sau đó tôi thấy chị hai nấu nước sôi đổ ra nồi. Tôi tưởng là chị đi tắm nhưng không ngờ chị lại đổ cả nồi nước sôi lên đầu tôi. Lúc này mẹ tôi ôm tôi lại để chị hai cầm dao thủ sẵn định đâm tôi nhưng tôi đỡ được và bị trúng tay".
Quá đau đớn, anh chỉ biết vùng chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng từ phần đầu đến lưng. Hiện anh Hảo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bệnh nhân bị bỏng nhiều vùng. Từ phần mặt và cổ anh Hảo bị bỏng, sưng đến híp mắt. Đã vậy, khi xảy ra chuyện đến giờ, người thân không một ai đến bệnh viện chăm sóc anh. Nhiều người dân biết chuyện đã giúp đỡ, mua đồ ăn thức uống và đóng góp tiền viện phí cho anh Hảo.

Anh Hảo bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể, không có người thân quan tâm
Công an thị xã Bình Minh đang điều tra làm rõ thực hư thông tin trên.
Đây không phải là lần đầu xảy ra những vụ mâu thuẫn gia đình đau lòng như vậy. Còn nhớ, cách đây không lâu, hai vụ án mạng xảy ra giữa những người ruột thịt trong nhà vẫn còn gây chấn động dư luận. Vì tiền bạc, vì không tìm được lời nói chung,... anh em vô tình trở mặt vơi nhau. Kết quả, người đi tù, người cũng đã tử vong. Đấy là những kết cục khiến người ngoài nghĩ đến cũng phải đai lòng, xót xa.
Vụ việc thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 1/9/2019 ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng là Nguyễn Văn Đông vì mâu thuãn đất đai với em trai ruột nên đã thực hiện hành động dã man. Y thủ dao sang tận nhà em, giết hại cả 4 người gồm em trai, em dâu, cháu gái và cháu dâu. Một buổi sáng trong lửa giận, ông ta đã tước đi mạng sống của những người chung dòng máu mủ.
Hay trong ngày 14/9, mâu thuẫn tiền bạc, em gái nợ nần anh trai nhưng không chịu trả. Túng quẫn, bức xúc, đối tượng Bùi Xuân Hồng, đã truy sát cả nhà em gái. 3 nạn nhân trong vụ án đó là em gái, em rể lẫn cháu rể đã không qua khỏi. Vụ việc xảy ra ở Thái Nguyên.
Xem thêm: Gã chồng nghiện ngập giết vợ, dựng hiện trường giả để che dấu tội ác và bản án lương tâm day dứt
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu