Trong mấy ngày đầu năm vừa rồi, dân tình vô cùng bức xúc về vụ nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Christine Angelica Dacera bị cưỡng bức tập thể đến không thể qua khỏi. Mọi chi tiết của vụ án được công chúng quan tâm sát sao, ai cũng mong sớm được sáng tỏ, tìm ra kẻ ác, trả lại sự trong sạch cho cô gái xấu số.

Chân dung nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera
Thế nhưng, tối qua (6/1), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tập tài liệu được cho là kết quả khám nghiệm của vụ nữ tiếp viên hàng không bị cưỡng bức tập thể. Dòng kết luận “không có dấu hiệu bị cưỡng bức’’ càng khiến dân tình càng thêm ‘’lú’’ nhưng thực hư ra sao, có chính xác như tờ giấy được chia sẻ?
Hình ảnh được cho là bản sao tờ kết quả khám nghiệm vụ nữ tiếp viên hàng không bị cưỡng bức tập thể được lan truyền trên mạng xã hội


Kết quả khám nghiệm kết luận không có dấu hiệu bị cưỡng bức, cô mất bởi sử dụng thuốc quá liều
Trước thông tin này, người dân Philippines càng thêm phẫn nộ với cảnh sát vì làm việc ngớ ngẩn và thiếu chuyên nghiệp khiến hình ảnh và sự nghiệp của 11 người kia bị hủy hoại. Bởi các anh chàng này đều là người nổi tiếng, vụ việc sẽ để lại tai tiếng, đánh tan con đường tương lai rộng mở.

Christine Angelica Dacera chụp ảnh cùng hội bạn, trong đó có 3 người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra
Dù vậy, Đại tá Harold Depositar - cảnh sát trưởng Makati đã phủ nhận kết quả trên. “Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ báo cáo pháp y chính thức nào trước công chúng. Đó là tài liệu được bảo mật và không ai có thể nhận được bản sao này’’, ông Depositar nói.
Cũng trong sáng 6/1, ông Menardo Guevarra – Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông báo Cục Điều tra Quốc gia sẽ tiến hành khám nghiệm lần hai với nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera. Lực lượng chức năng của Philippines khẳng định sẽ hết lòng tìm ra chân tướng sự thật, trả lại trong sạch cho cô gái trẻ, củng cố thêm lòng tin của dân chúng vào nhà nước.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu