Cứ đến thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp (Quảng Ngãi), chúng ta sẽ có dịp nghe người dân nơi đây "thuyết trình" về con đường mang tên hai ông bà Bùi Kiệt, Lê Thị Hồi.
Được biết, cụ bà Lê Thị Hồi qua đời vào năm 2012. Trước lúc ra đi, bà nắm tay con cháu bảo rằng, số tiền bà con hàng xóm láng giềng phúng điếu các con hãy dành vào việc làm thiện nguyện. Thực hiện lời hứa, 6 đứa con cùng chồng là ông Kiệt lên xin chính quyền xã được dùng số tiền 280 triệu đồng, đóng góp vào các quỹ từ thiện và làm bê tông hóa 230m đường nông thôn.

Đường làng mang tên hai ông bà Bùi Kiệt và Lê Thị Hồi
Đi trên đoạn đường mang tên vợ mình, ông Kiệt thấy cảm kích vô cùng nên về nhà cũng dặn con cháu, khi ông mất cùng hãy thay ông thực hiện di nguyện y hệt mẹ mình. Đến năm 2015, ông Kiệt qua đời. Nhớ lời dặn của cha, 380 triệu đồng tiền phúng viếng ông Kiết được các con ông dùng vào việc từ thiện và làm bê tông hóa thêm 670m đường nông thôn.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn An, chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp còn nhắc lại câu chuyện cảm động của ông Kiệt, khi vợ Hồi vừa mất:
"Bác Kiệt vào nói với anh em ở xã "Bà nhà tôi mất rồi, trước lúc mất bà bảo tôi không cần xây mồ mả chi cả, hãy lấy tiền phúng điếu làm đường cho người dân đi. Nay tôi lên xin xã cho phép được làm con đường". Chúng tôi vừa xúc động vừa hạnh phúc. Dù bác không yêu cầu làm tuyến đường chỗ nào nhưng sau khi soát xét, chúng tôi chọn con đường liên khu dân cư gần nhà bác Kiệt để làm, cũng là để bác trai tiện nhìn thấy con đường mà hai vợ chồng mong muốn".
Lại nói, gia đình, con cái của ông Kiệt bà Hồi chẳng lấy gì làm khá giả. Trong số các anh em đi làm ăn xa, chỉ có cô Bùi Thị Phong (65 tuổi), giáo viên về hưu, sống tại quê nhà. Khi được hỏi về việc làm trên, cô cười vui, nói, ngày trước gia đình của cô còn khổ. Mỗi lần di chuyển trên con đường lầy lội, cha mẹ cô lúc ấy cứ ước ao trúng được tờ vé số thì sẽ làm cho quê hương những con đường sạch đẹp.

Ngôi nhà của ông bà mái ngói rêu phong, giản dị
"Đó là di nguyện của cha mẹ chúng tôi, phận làm con phải hiếu nghĩa. Với lại nếu làm nhà thì chỉ cho mình ở, có giúp được ai đâu. Tôi nghĩ cha mẹ tôi cũng muốn các con giữ lại căn nhà này thay vì phá đi làm mới. Căn nhà này dù nhỏ và cũ nhưng có nhiều kỷ niệm với tôi và các em", cô Phong chia sẻ.
Cô Phong tự hào cho biết thêm, gia đình cô cũng nhiều lần được nhận giấy khen cấp tỉnh về hiến đất làm đường. Gần đây, cô còn vinh dự được tỉnh cử đi dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại Hà Nội và được tuyên dương là Nữ Anh hùng và Nữ điển hình tiêu biểu.

Con đường thôn khang trang, sạch sẽ
Nhiều dân làng bảo, con cái ông Kiệt, bà Hồi đều thành danh, công tác trong những vị trí cao của xa hội nhưng căn nhà vẫn đơn sơ, phong thái sống giản dị. Đúng vậy, nhìn qua căn nhà của hai cụ thân sinh, đều thấy những nét hoài cổ với mái ngói rêu phong, phủ màu thời gian như để lưu giữ kỉ niệm.
Việc làm của anh chị em bà Phong đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ, hành động của mọi người. Nhờ những đóng góp của người dân và con em địa phương, tất cả các tuyến đường trong xã dần thay áo mới, được bê tông hóa kiên cố, giúp cho đời sống sinh hoạt của người dân được cải thiện rõ rệt.
Ngọc Tân







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu