Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Filip Nguyễn chọn CH Séc là đúng, thủ môn này không cần thiết với tuyển Việt Nam

Thông tin thủ môn Filip Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển CH Séc khiến nhiều người tiếc hùi hụi, trong khi đó lại là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam.

Nói vậy không có ý phủ nhận giá trị, tài năng của Filip Nguyễn. Chủ nhân của danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Ngoại hạng Séc 2018/19 chắc chắn không phải dạng tầm thường.
 
Nhưng xét một cách toàn diện thì Filip Nguyễn, thay vì cứ phải tốn thời gian, công sức bay đi bay lại giữa hai lục địa xa xôi,  nên ở lại châu Âu để toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp. 
 
 
Nếu thủ môn của Slovan Liberec tiếp tục chơi hay và được chiêu mộ bởi một CLB lớn hơn, được thi đấu tại một giải đấu tiếng tăm hơn, thì đó chính là cách để hai chữ "Việt Nam" vang lên nhiều hơn trên trường quốc tế.
 
Khi Lee Nguyễn đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, Filip Nguyễn, 27 tuổi, sẽ là sự tiếp nối tuyệt vời.
 
Chọn khoác áo tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn cũng không được sử dụng nhiều. SEA Games, ASIAD hay Olympic thì đã quá tuổi. AFF Cup không thuộc hệ thống của FIFA nên cũng khó thuyết phục CLB chủ quản cho tham dự. Vòng loại World Cup chẳng phải năm nào cũng đá, chẳng phải lúc nào Việt Nam cũng tiến sâu.
 
Chưa kể, một người chưa từng sống tại Việt Nam, không nói được tiếng Việt như Filip Nguyễn sẽ rất khó hòa nhập, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bài học của Lee Nguyễn tại HAGL và B.Bình Dương năm xưa vẫn còn nóng đến bây giờ.
 
Giả sử Filip Nguyễn chỉ có mặt trong danh sách triệu tập của CH Séc nhưng không ra sân ở trận gặp Scotland vào ngày 8/9 tới, qua đó còn nguyên cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam, thì HLV Park Hang-seo và VFF cũng cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng thủ môn có bố là người Việt.
 
Bởi nếu dành suất trên 23 tuổi dự SEA Games hay ASIAD cho Filip Nguyễn, thì cũng đồng nghĩa một lựa chọn ở tuyến trên sẽ mất đi. Và điều đáng nói nhất ở đây: Bóng đá Việt Nam có bao giờ thiếu thủ môn giỏi mà phải gọi Filip Nguyễn?
 
 
Không có Filip Nguyễn, vẫn còn đó một Đặng Văn Lâm đã khẳng định được vai trò thiết yếu với tuyển Việt Nam. 
 
Thủ môn là vị trí đặc thù, đặc biệt nhất trong bóng đá. Các đội bóng có thể xoay tua đội hình khắp nơi, nhưng không bao giờ đụng đến thủ môn. Bởi mọi HLV đều hiểu, với thủ môn, muốn dùng thì phải tin và muốn tin thì phải dùng liên tục để không mất cảm giác và phản xạ.
 
Trong trường hợp Filip Nguyễn về Việt Nam, số lần ra sân của Đặng Văn Lâm sẽ bị gián đoạn. Ngoài việc bị ảnh hưởng tới chuyên môn, chắc chắn thủ môn của Muangthong United cũng cảm thấy ức chế về mặt tâm lý. Như vậy là cực kỳ nguy hại cho cả Đặng Văn Lâm lẫn đội tuyển.
 
Ai chú ý sẽ thấy, trong khi đại đa số mọi người sốt sắng trong chuyện nhập tịch cho Filip Nguyễn, HLV Park Hang-seo cứ dửng dưng như không. Không phải ông Park có định kiến gì với đôi găng thuộc biên chế Slovan Liberec, mà vì ông biết điều gì là tốt cho tất cả.