Liên quan đến vụ thầy cúng chữa hiếm muộn bằng 'tâm linh', Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tìm hiểu thông tin, xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng xác định, thầy cúng 9x chữa hiếm muộn bằng 'tâm linh' là Phạm Thị Nguyên Sương (24 tuổi, thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc). Sương từng bị nhiều lần nhắc nhở vì tụ tập đông người trái pháp luật, hiện nay đang không có mặt tại địa phương.

Trước đó, chị N.T.D. (32 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để sinh con. Khi nhập viện, bụng chị D. khá to, đi đứng khệ nệ. Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám xét chuyên khoa, xét nghiệm và siêu âm thì các bác sĩ mới "té ngửa" phát hiện chị D. không mang thai.
Theo Người lao động, chị D. cho biết, vợ chồng chị cưới nhau đã 7 năm nay nhưng chưa có con. Cả hai vợ chồng đi khám chữa nhiều nơi với hi vọng sinh con nhưng không có kết quả. Nghe người quen giới thiệu tới "thầy" Sương - là một người phụ nữ trẻ khoảng dưới 30 tuổi, cả hai đã tới xin nhờ thầy chữa. "Thầy" bắt mạch khám và khẳng định nếu chữa trị trong 3 tháng thì chị D. sẽ có thai. Sương sau đó đưa thuốc cho chị D. dùng, loại thuốc này được cho là sắc từ lá cây có hình dạng giống như lá trầu không. Từ đó đến nay, chị D. vẫn tiếp tục dùng thuốc do "thầy cúng" đưa cho.

Chồng chị D. cho hay "thầy" khi chữa bệnh hiếm muộn bằng tâm linh thì có "ơn trên" nhập vào và trở thành một người đàn ông. "Thầy" khẳng định mình chữa bệnh có thai "tâm linh", yêu cầu mọi người khi đi siêu âm phải tới thắp hương van vái mình, nếu không nghe lời thì kết quả sẽ không có thai. Sau 3 tháng uống thuốc, "thầy" khẳng định chị D. đã có thai. Sau đó cả hai đã đến xin "thầy" cho đi siêu âm, khi đó kết quả siêu âm khẳng định chị D. đã có khai, và giấy tờ này sau đó đã đưa hết cho Sương. Tuy nhiên đến ngày 27/6, chị D. tới bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng siêu âm, kết quả xác định chị D. không có thai.
Chị D. cho biết sau khi "thầy" thông báo có thai, chị đã bị mất kinh nguyệt, cũng "ốm nghén", thèm ăn nhiều món. Chị còn khẳng định mình vẫn cảm nhận đang mang thai một đứa con trong bụng, "con" chị vẫn thường xuyên đạp trong bụng. Tuy nhiên, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã lý giải hiện tượng mang thai giả này, nguyên do là bởi mỡ bụng nhiều. Bác sĩ cho hay: "Khi siêu âm thì trong bụng không có gì bất thường. Do chị này ít vận động nên mỡ bụng nhiều, trong khi gia đình tưởng có thai, cho ăn uống nhiều".
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tới hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, tìm kiếm chị Sương để mời lên trụ sở làm việc.
Theo Linh Chi/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu