Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thú chơi ngông của 2 công tử giàu khét tiếng trời Nam: Xé tiền luộc trứng, thăm ruộng bằng máy bay

Những giai thoại như đốt tiền luộc trứng, mua hẳn phi thuyền, máy bay để đi thăm ruộng...đã khiến những vị công tử này trở thành huyền thoại ở trời Nam

Công tử Bạc Liêu - Hắc công tử

Công tử Bạc Liêu từ lâu đã trở thành tên gọi cho những con cái của các gia đình giàu có. Đây là danh xưng của cậu ba - Trần Trinh Huy con trai ông Trần Trinh Trạch - điền chủ giàu có nhất Bạc Liêu. 

 

Giai thoại về độ giàu có, xa hoa của cậu ba nổi tiếng đến nỗi bất cứ ai ở Bạc Liêu đều có thể kể về cậu. Có những câu chuyện khiến người đời kinh ngạc như chuyện Hắc công tử đi thăm ruộng. Cậu mặc veston thắt cravatte ngồi trên chiếc Ford vedette thời đó chỉ có vua Bảo Đại có. Cậu đi thăm ruộng không phải bằng xuồng bằng ghe mà bằng cano gắn động cơ nhập từ Pháp về.

 

Mỗi khi đi chơi, cậu sử dụng chiếc Peugeot loại thể thao chỉ có vua chúa thời đó có. Người ta vẫn thường truyền tai nhau, vua Bảo Đại có gì Hắc công tử cũng phải có thứ ấy. Cậu ba cũng là người duy nhất thời ấy có máy bay riêng. 

Ngoài ra, Hắc công tử còn tổ chức các cuộc chơi trong dân gian như hội chợ đồng bằng và mở cuộc thi hoa hậu miệt vườn. Sau đó, các hoa hậu, á hậu sau đó đều lọt vào tay ông. Có giai thoại kể rằng, để chiếm được trái tim người đẹp Hắc công tử và Bạch công tử đã thi xé tiền để luộc trứng.

Dẫu giàu có là vậy nhưng ăn chơi mãi thì núi cũng lở. Công tử Bạc Liêu mất sau khi hoang phí gần hết tài sản gia đình, chỉ để lại được cho các con vài căn phố lầu.

Bạch công tử 

Bạch công tử tên thật là Lê Công Phước hay còn gọi là George Phước. Ông là con trai của Đốc phủ Lê Công Sủng. Từ bé, Bạch công tử đã được cha gửi sang Pháp du học.
 

Tuy nhiên, thay vì chăm chỉ học tập, Bạch công tử lại chỉ biết ăn chơi trác táng. Theo lời người hầu của cậu Tư, Lê Công Phước từ sớm đã kết thân với giới quý tộc Pháp. Là một tay chơi khét tiếng, Bạch công tử thuê hẳn một phòng đặc biệt tại khách sạn ở trung tâm Paris để ở.
 
Quần áo của cậu Tư cũng phải được làm từ loại vải đắt tiền nhất, sang trọng nhất. Cậu hay đội nón Flécher, tay cầm ba-ton bằng gỗ mun bịt vàng, điếu xì – gà và khoác lên mình chiếc áo choàng bằng da thú vào mùa đông.
 
 
Đêm đến, cậu cùng bạn bè lại say khướt trong tiệc rượu, nhảy đầm xa hoa. Để chinh phục trái tim người đẹp, cậu Tư không tiếc tiền lập hẳn gánh hát trên du thuyền cho cô đi diễn dọc tỉnh miền Tây. Trên du thuyền của cô đào có cả phòng ngủ, phòng hát, đèn sáng lấp lánh, người hầu tấp nập.
 
Sau những cuộc hoang phí vô độ, gia tài đồ sộ ngày nào cũng đến lúc khánh kiệt. 50 tuổi, Bạch công tử lìa đời vì chơi thuốc.