Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chị gái thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai tạt xăng thiêu sống: Cố nén nỗi đau để lo hậu sự cho em

Chị gái nạn nhân bị bạn trai tạt xăng thiêu sống vô cùng sốc khi biết tin em gặp nạn. Nhưng vẫn phải nén nỗi đau, cố gắng bình tĩnh để lo hậu sự cho T., làm chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ.

Cho đến thời điểm hiện tại, dư luận xã hội vẫn đang vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của Đức và Danh khi hợp sức mua xăng, tạt xăng thiêu sống thiếu nữ 15 tuổi tại vườn cao su. Sự việc khiến nay nhân bị bỏng đến 95% cơ thể dẫn đến tử vong.

Theo thông tin mới nhất từ Tiền Phong, chiều 2/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án này. Nạn nhân được xác định là  Đ.T.T (15 tuổi, quê Đắk Nông, tạm trú tỉnh Bình Dương).
 
Thông tin mới vụ thiếu nữ 15 tuổi bị tạt xăng thiêu sống
Đức là kẻ tạt xăng thiêu sống thiếu nữ T.

Hai đối tượng đang bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra là Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (16 tuổi, quê quán Bình Phước).

Được biết, sau khi nạn nhân tử vong gia đình đã làm các thủ tục để nhận lại thi thể đưa về quê tổ chức tang lễ. Túc trực 24/24 tại bệnh viện CHợ Rẫy, chị Đàm Thị Hòa (chị gái T.) chia sẻ trên báo Đất Việt rằng, ngay sau khi nhận tin, chị chạy xe máy từ Đắk Nông đến TP Hồ Chí minh vì nóng lòng lo cho em gái ở một mình tại bệnh viện.

"Lúc chuyển lên Chợ Rẫy, em tôi trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng máy từ tuyến dưới lên tuyến trên. Bác sĩ nói từ trước đến giờ ca này nặng nhất, có cứu được hay không là nhờ vào sự cố gắng của bé và cơ hội cứu được là rất ít. Đến 12 giờ trưa nay, bác sĩ gọi người nhà vào và thông báo em tôi đã mất rồi", chị Hòa nói.
 
Thông tin mới vụ thiếu nữ 15 tuổi bị tạt xăng thiêu sống
Chị Hòa kìm nén nỗi đau để lo hậu sự cho em

Theo tìm hiểu, nạn nhân T. sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân có 5 chị em. Bố mẹ T. già yếu nên không thể lo chu toàn cho tất cả các chị em. Chính vì thế, dù mới 15 tuổi, T. đã phải dừng học để lên Bình Dương làm công nhân để phụ giúp gia đình. 

Trong thời gian này, T. quen biết và nảy sinh tình cảm với Đức, song bị gia đình Đức cấm cản nên hắn muốn chia tay. T. không đồng ý, từ đó Đức nảy sinh ý định mua xăng để dọa đốt bạn gái.

Đến trưa 26/9, Đức bảo Danh đi mua xăng rồi đến khoảng 18h cùng ngày, cả hai đi đến vườn cao su thuộc nông trường cao su Hội Nghĩa. Sau đó, Đức hẹn T. ra nói chuyện.

Tại đây, Đức tạt xăng lên người T.. Lúc này, Đức đứng cách nạn nhân khoảng 1 mét,  dùng bật lửa (quẹt gas) để bật lửa lên định đốt cái khẩu trang y tế mà Đức đang sử dụng để dọa đốt T., nhưng khi bật lửa lên thì lửa bắt hơi xăng làm cháy toàn thân nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, Đức và Danh đưa nạn nhân đi cấp cứu. Song do thương tích quá nặng nên T. đã tử vong vào 12h30 ngày 2/10.
 

Theo Thanh Mai/SKCĐ