Liên quan đến vụ người phụ nữ sống ở Hàng Châu (Trung Quốc) mất tích bí ẩn đến cả camera an ninh cũng không ghi được hình ảnh, ngày 25/7, cảnh sát Hàng Châu đã mở họp báo công bố tin tức về vụ án.
Cảnh sát Hàng Châu cho biết, sau 20 ngày làm việc không ngừng nghỉ cùng đội pháp y, cơ quan điều tra đã tìm ra hung thủ và nguyên nhân gây án của hung thủ. Cảnh sát thông tin, đây là một vụ mưu sát và hung thủ chính là chồng nạn nhân – người đàn ông họ Hứa (55 tuổi).

Hứa là kẻ giết vợ, phân xác và giấu trong bể tự hoại
Tại cơ quan điều tra Hứa khai rằng, đã xảy ra mâu thuẫn gia đình và đó là nguyên nhân chính dẫn đến vụ mưu sát này.
Cụ thể, sáng 5/7/2020, vào lúc bà Lai (nạn nhân và cũng là vợ Hứa) đang ngủ say thì hắn đã ra tay giết vợ. Tiếp đó hắn phân thi thể nạn nhân ra và giấu trong bể tự hoại.
Cảnh sát Hàng Châu cho biết, trong quá trình điều tra Hứa phản kháng mãnh liệt và rất giỏi ngụy trang. Sau khi sự việc xảy ra, Hứa còn bình thản đi báo án cùng người thân. Ngoài ra, hắn còn mời phóng viên đến nhà phỏng vấn rồi liên hệ mọi người giúp đỡ tìm kiếm vợ mình.
Khi cảnh sát đến điều tra và hỏi: “Không thấy vợ đâu cả, anh có lo lắng không?”. Hứa bình thản trả lời: “Tôi không lo”.

Chân dung người vợ xấu số bị Hứa mưu sát
Khi cảnh sát công bố danh tính hung thủ vụ mưu sát rợn người này, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đăng một bài viết trên Weibo nói rằng, những ngày qua cô vẫn luôn quan tâm đến vụ án này. Cô vô cùng sợ hãi trước dã tâm của hung thủ. Đồng thời cô cũng mong tòa án sẽ đưa ra hình phạt thích án cho kẻ thủ ác.
Trước đó vào ngày 18/7, trang QQ New đưa tin, một người phụ nữ họ Lai (52 tuổi) sống cùng gia đình tại khu dân cư Bắc Uyển (Tam Bảo, Hàng Châu) mất tích đầy bí ẩn. Cụ thể, tối 4/7, hai vợ chồng bà Lai cùng chồng đi ngủ như bình thường nhưng đến sáng hôm sau người chồng không thấy vợ nằm bên cạnh. Người chồng khi đó nghĩ rằng có thể vợ đến nhà bạn chơi từ sáng hoặc sang nhà người thân nên cũng không báo cảnh sát.
Đ ến ngày 6/7 vẫn không thấy bà Lai gọi điện về thì cả gia đình mới bắt đầu tim kiếm nhưng lúc này bà Lai đã mất tích. Gia đình vội vã báo cảnh sát và tiếp tục dò hỏi những người thân quen của bà.
Đến rạng sáng ngày 23/7, thi thể bà Lai (người phụ nữ mất tích bí ẩn) đã được tìm thấy ở bể tự hoại của khu dân cư. Cảnh sát lấy lời khai các thành viên trong gia đình. Khi đó, Hứa vẫn tỏ ra không hề hay biết chuyện gì.
Cô gái bị giết phân xác giấu vali ở sông Hàn
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu