Thượng tá Ung Chiêu Thành – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an); Phòng PC02 Công an các tỉnh thành trong nước truy tìm Lê Minh Hoàng (36 tuổi) liên quan tới vụ tưới xăng đốt người sống chung xảy ra hôm 27/3 tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an thông tin, Lê Minh Hoàng thường trú tại thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Đặc điểm có dáng người to cao khoảng 1m70, cân nặng khoảng 75 kg, thể hình cân đối. Phương tiện mà người này sử dụng là xe máy loại Vision, màu trắng (không rõ biển số).
Theo điều tra ban đầu, Lê Hoàng Minh và chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, trú thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) nảy sinh tình cảm và dọn về sống chung như vợ chồng kể từ khi chị chuyển vào thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam làm ăn.
Trong thời gian sinh sống, thỉnh thoảng chị Trang và Hoàng cũng xảy ra cãi vã sau đó lại thôi. Tuy nhiên, ngày 27/3, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Khi đang nóng giận, Hoàng đã dùng xăng tưới lên đầu chị Trang rồi châm lửa đốt.

Đối tượng Lê Minh Hoàng
Một số người dân sống quanh đó phát hiện sự việc đã chạy đến dập lửa cứu chị Trang nhưng Hoàng ngăn cản. Thậm chí, đối tượng này còn buông lời đe dọa nếu ai vào cứu giúp sẽ đốt luôn.
Về phần chị Trang, trong lúc Hoàng không để ý đã cố gắng chạy ra ngoài tìm nước tự dội lên người để dập lửa. Tiếp đó gọi điện cho bố đẻ là ông Nguyễn Văn Tiết kêu cứu.
Đến chiều cùng ngày, ông Tiết đến và đưa con gái lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng lên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh điều trị.
Theo bố nạn nhân, trưa ngày 27/3, sau khi từ biển vào đất liền khám bệnh và dự định về Phú Quốc vào 2h chiều cùng ngày thì nhận được điện thoại của con gái kêu cứu “Ba ơi đừng về, ở lại cứu con”.
Qua điện thoại, ông Tiết còn nghe thấy tiếng chửi bới của người đàn ông vang lên. Sau đó, điện thoại tắt ngúm không liên lạc được nữa. Biết con gái gặp chuyện nên ông nhanh chóng thuê xe vào huyện Hàm Thuận Nam để tìm con. Hỏi thăm mãi đến chiều ông mới đến được nơi con gái sinh sống.
Nhìn cảnh con nằm co ro, hai tay ôm mặt bị cháy đen, tim ông đau thắt. Phẫn nộ hơn, cách đó không xa, kẻ phóng hỏa đốt người vẫn nằm trên giường nhìn ra như không có chuyện gì.
Quá phẫn nộ, ông Tiết gọi điện trình báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra vào cuộc, tiến hành truy tìm đối tượng Minh. Theo Công an địa phương, nạn nhân bị bỏng với diện tích khoảng 20% độ II AB ở phần mặt, cổ, thân và hai tay.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/09/vu-tuoi-xang-dot-ca-nha-thieu-phu-roi-tu-sat-ke-phong-hoa-la-nguoi-co-trinh-do_09072019115731.mp4[/presscloud]
Chồng chém vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người thiệt mạng
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu