Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ nam điều dưỡng bị “tố” dâm ô bé gái 15 tuổi: Nạn nhân sốc nặng, việc làm ăn của gia đình trì trệ

Theo bố nạn nhân, kể từ khi sự việc xảy ra, con gái anh luôn sợ hãi, không chịu ăn uống, nhốt mình trong phòng khóc lóc… Thậm chí, vợ anh cũng vì thế mà khóc suốt mấy đêm liền, công việc làm ăn trì trệ.

Liên quan đến vụ, C.T.T. (sinh ngày 12/1/2005, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), học sinh lớp 9 tố cáo bị nam điều dưỡng C.V.L. (SN 1993, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, làm việc tại bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn) dâm ô trong lúc đo điện tim , cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ.
 
Theo tin từ Người đưa tin, anh C.M.Th. (bố thiếu nữ T.) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, người thân của nam điều dưỡng đã đến nhà xin lỗi gia đình. Tại buổi gặp gỡ đó, người thân cũng đã trình bày hoàn cảnh của gia đình nam điều dưỡng.
 
“Thấy hoàn cảnh của nam điều dưỡng mới cưới vợ, con nhỏ, mẹ bị bệnh, bố bỏ đi mất tích… nên gia đình tôi có hướng làm đơn bãi nại. Thế nhưng, phía bên nội, ngoại của bé T. cương quyết không chịu, muốn sự việc phải được đưa ra pháp luật xử lý”, anh Th. cho biết.
 
Nói về con gái, anh Th. cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra, con gái anh luôn tỏ ra vô cùng sợ hãi, không chịu ăn uống. Cháu thường nhốt mình trong phòng khóc lóc, không chịu nói chuyện hay tiếp xúc với ai.
 
Thông tin mới nhất vụ nam điều dưỡng bị tố dâm ô bé gái 15 tuổi ở Cà Mau
Gia đình anh Th. bị xáo trộn hoàn toàn vì sự việc trên
 
Thấy con gái bị cú sốc tâm lý nặng như vậy, mẹ của T. cũng buồn bã, khóc lóc suốt mấy đêm liền. Nhìn cảnh đó, anh Th. không thể kìm lòng nổi. Sự việc trên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình và công việc làm bị trì trệ.
 
Về việc xử lý nam điều dưỡng, anh Th. cho rằng, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội.
 
Như các báo đã đưa tin, sau khi nhận được tin trình báo của gia đình anh Th., Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) đã mời nam điều dưỡng lên trụ sở Công an huyện để làm rõ nghi vấn dâm ô người dưới 16 tuổi.
 
Theo nguồn tin từ plo.vn, chiều muộn ngày 18/5, gia đình bệnh nhân T. (15 tuổi) lên gặp Ban giám đốc bệnh viện báo việc nam điều dưỡng tên L. có hành vi dâm ô T.. Nhận được tin báo, phía bệnh viện tiến hành làm việc với nam điều dưỡng và nghe thông từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
 
Theo gia đình nạn nhân, chiều ngày 18/5, nam điều dưỡng L. gọi em T. vào trong phòng mình và nói để đo nhịp tim. Một lúc sau, người nhà ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của T. liền đập cửa chạy vào kiểm tra thì thấy T. trong tình trạng quần áo xộc xệch nên có phản ứng khá mạnh.
 
Nhưng thời điểm đó, nam điều dưỡng lại đuổi người nhà T. ra ngoài, đóng của vào. Sau đó mới để T. ra ngoài với quần áo bình thương. Nhưng theo gia đình, khi T. ra ngoài gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.
 
Sau khi tiếp nhận sự việc, ban lãnh đạo bệnh viện đã báo lên Công an huyện Năm Căn. Tối cùng ngày và sáng hôm sau, điều dưỡng L. bị mời đến Công an huyện làm việc.
 
Còn em T. tường thuật, điều dưỡng L. bảo em cởi quần áo để đo điện tim. Tuy nhiên, điều dưỡng L. đã có hành động khác lạ, sờ, móc những nơi nhạy cảm nên em T. sợ, khóc thét lên.
 
Người nhà T. cho biết, gia đình sinh sống ở xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn). Trước đó, em T. bị thương ở tay do té xe nên đã đưa đến bệnh viện bó bột và nằm điều trị ở khoa ngoại của bệnh viện đa khoa Năm Căn. Trên giấy khai sinh, bé T. sinh ngày 12/1/2015, tức là mới có 15 tuổi cho đến thợi điểm gia đình “tố” nam điều dưỡng có hành vi dâm ô.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/17/Truy tố gã nhân viên khách sạn biến thái dâm ô nhiều bé gái_17052020160531.mp4[/presscloud]

 
Xem thêm: Vụ nam điều dưỡng bị “tố” dâm ô bé gái 15 tuổi: Người trong cuộc nói gì?
 
Nga Đỗ (t/h)