Liên quan đến vụ cặp đôi tử vong bất thường trong quá cà phê, đến trưa ngày 13/7, Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.
Theo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ việc đau lòng này xảy ra ở quán cà phê T.Q. (ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân được xác định là chị N.N.G. (SN 1986, chủ quán cà phê T.Q) và Đ.T.C. (SN 1972, ngụ ấp 2, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu).
Cụ thê,r sáng 13/7, chị H. (ngụ tại ấp Thuận Hòa) không thấy chị G. Mở cửa bán hàng nên chạy sang quán xem xét. Ghé mắt vào cửa sổ phòng ngủ thì thấy chị G. Và anh C. đã tử vong. Chị H. hoảng sợ, cố đảo mắt tìm chị G. Thì thấy chị nằm bất động trên tấm nệm. Sau đó, chị H. chạy ra ngoài hô hoán và trình báo Công an.
Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Theo lời khai của người dân, 2 nạn nhân có quan hệ yêu đương. Từ khi chị G. Về Thuận Hòa thuê mặt bằng mở quán, anh C. thường xuyên lui tới và trờ thành khách quen. Trước khi sự việc xảy ra, hàng xóm không nghe thấy hai bên cãi vã hay có biểu hiện gì lạ thường. Chị G. Cũng được nhận xét là người sống tình cảm, hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ. Việc chị G. Ra đi đột ngột khiến gia đình vô cùng sốc.

Hiện trường vụ việc
Chị Đ.T.H. (26 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, cháu nạn nhân C.) cho biết: “Chú C. đã có vợ con, đang sinh sống tại xã Bến Củi. Vợ chồng chú chưa ly hôn nhưng chú vẫn có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với chị G.. Hay tin chú mất trong tình cảnh thế này, vợ chú rất buồn và xấu hổ”.
Trong khi đó, người thân của chị G. Lại cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, chị G. Đã ly hôn và đang sống cùng con trai 13 tuổi. Dù đã một lần đò nhưng chị G. Có duyên nên được lòng người. Sau khi chị ly hôn có nhiều đàn ông lui tới quán uống ủng hộ chị. Song gia đình chưa bao giờ biết chuyện chị G. Có tình cảm với anh C. Chỉ biết anh C. hay lui tới quán uống nước.
Một người em họ của nạn nhân G. Cho biết: “Theo thông tin ban đầu của Công an, hôm xảy ra sự việc, anh C. đã ngủ qua đêm ở quán. Đêm đó, anh C. thức dậy, trùm mềm lên mặt chị G. Rồi dùng tay siết cổ cho đến chết. Con trai chị G. Cũng có mặt trong quán nhưng ngủ ở phòng khác nên không biết chuyện. Sau khi giết chị G. Thì anh C. uống thuốc sâu rồi treo cổ tự tử”.
Người em họ này cũng cho biết, không rõ anh C. làm nghề gì nhưng cũng có tiền. Có lần chị G. Nói anh ta làm thầu đề. Tuy nhiên, gần đây, anh C. thiếu nợ giang hồ nhiều tiền. Đến hạn, anh này không thanh toán được nên bị chủ nợ đến đòn.
“Có lẽ, không có tiền trả nên anh ta phải bỏ trốn. Mấy ngày trước, anh C. đến trốn tại quán cà phê của chị G., sau đó 2 người được phát hiện là đã chết”, chị K. thông tin thêm.
Chị K. cũng khẳng định, lúc anh C. còn làm ra tiền thì hết mực yêu thương, chiều chuộng chị G.. Song trước đó ít ngày, anh nói với 1 người bạn rằng: “Nếu chết, anh sẽ mang theo người mình yêu thương nhất. Có lẽ anh ấy rơi vào đường cùng, muốn tìm đến cái chết nhưng ích kỳ muốn mang theo chị G.”.
Liên quan đến vụ việc, vì vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên cơ quan Công an chưa thông báo kết luận điều tra cuối cùng. Vì thế nguyên nhân thật sự là gì vẫn cần đợi kết luận từ phía cơ quan điều tra.
Giết người vì mâu thuẫn sau khi ra tù
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu