Theo Lãnh đạo bệnh viện Phú Yên, ông Tám (74 tuổi, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) nhập viện cấp cứu chiều 20/4 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng da mặt và đầu. Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm. Bên cẳng tay trái cũng có 1 vết thương.
Liên quan đến vụ việc, tờ ANTT dẫn lại lời của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của 2 cha con T. (con trai trưởng ông Tám) không những vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn đi ngược lại đạo đức xã hội, bất nhân, bất hiếu, đang tâm hành xử dã man, tàn bạo với ngay chính người cha, người ông của mình nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm.
Bên cạnh đó, 2 bố con còn dùng hung khí nguy hiểm, tác động vào vùng đầu và mặt (khu vực trọng yếu, nhạy cảm trên cơ thể) gây thương tích nặng là hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng của cha, ông mình là ông Tám. Do đó, hành vi này đã cấu thành tội giết Giết người, với tình tiết định khung cơ bản Giết ông, cha và có tính chất côn đồ theo quy định tại điểm đ, n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, ông Tám được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng các đối tượng gây án vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù giam.
Thêm vào đó, theo điểm i, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự thì 2 bố con T. còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: "Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên".

Vết thương chằng chịt trên đầu ông Tám.
Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 20/4, ông Tám có bàn bạc với con trai trưởng là Đ.C.T. để chuẩn bị bán lô đất của ông lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai ông không những không đồng ý mà còn có hành vi hỗn hào.
Khi đó, ông Tám có cầm gậy lên dọa đánh thì con trai trưởng cùng cháu nội đã dùng cây đánh vào tay ông, khiến ông ngã xuống. Tiếp đến, ông không biết con cháu đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu. Do mất quá nhiều máu nên ông ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Khi đó, ông Tám có cầm gậy lên dọa đánh thì con trai trưởng cùng cháu nội đã dùng cây đánh vào tay ông, khiến ông ngã xuống. Tiếp đến, ông không biết con cháu đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu. Do mất quá nhiều máu nên ông ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Được biết, ông Tám có tổng cộng 5 người con gồm 2 trai và 3 gái. Nhiều năm nay, ông rất tốn kém tiền bạc trong việc điều trị u ác của xoang lê. Ông có hơn 1.400m2 đất nên phân được 11 lô đất ở, phân cho con trai trưởng 6 lô và phải có trách nhiệm thờ phụng ông và tổ tiên. 4 người con còn lại, mỗi người ông Tám phân cho 1 lô, ông để lại 1 lô để bán lấy tiền chữa bệnh.
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu