Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thông tin mới nhất vụ cô gái đâm chết bạn trai ở Quảng Ngãi: “Khi lên cơn cầm dao rượt cha mẹ”

Biết tin con gái sát hại bạn trai, vợ chồng ông Danh và và Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Thịnh vẫn nhớ như in mỗi lên con gái lên cơn đều cầm dao rượt đuổi cha mẹ chạy khắp làng.

Ngày 16/2, linh cữu của anh Võ Minh Mót (33 tuổi) đã được người thân và dân làng (thuộc xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Kẻ gây ra cái chết của anh Mót là Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi).
 
Cho đến hôm nay, sau 3 ngày xảy ra vụ án, ông Nguyễn Minh Danh và bà Trịnh Thị Thắng (ngụ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn – bố mẹ của Huyền) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin con gái giết người. Ông Danh nằm bẹp trên giường còn bà Thắng nước mắt cứ rơi lã chã, chẳng buồn ăn uống gì.
 
Thông tin mới nhất vụ cô gái đâm chết bạn trai ở Quảng Ngãi: “Khi lên cơn cầm dao rượt cha mẹ” 
Bà Thịnh chết lặng khi biết tin con gái mình giết người
 
Người mẹ khắc khổ tâm sự, vợ chồng sinh được 5 người con và Huyền là con thứ 4 trong gia đình. Học hết lớp 9 thì nghỉ, theo bạn bè vào Sài Gòn làm nhân viên phụ vụ nhà hàng. Đến năm 2014 trở về quê lấy chồng, sinh con gái.
 
Đến năm 2017, Huyền ly hôn và dọn về sống cùng bố mẹ đẻ. Vì cuộc hôn nhân tan vỡ nên tâm lý Huyền bị ảnh hưởng nặng nề. Gần đây, Huyền xin vào làm cho một quán ăn ở ven TP Quảng Ngãi.
 
Biết con có bệnh, bà Thắng thường xuyên phải chở xuống Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi để thăm khám và điều trị. Điều đáng nói, mỗi lần Huyền làm sai bị cha mẹ la mắng là lại nổi giận đùng đùng, cầm dao rượt đuổi cha mẹ khắp làng.
 
Trung úy Phan Minh Ca – Phó trưởng Công an xã Bình Tân cho biết: Huyền có dấu hiệu bệnh tâm thần nên năm 2018 gia đình đã đưa xuống bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi điều trị. Khi đó, bác sĩ kê thuốc và cho về điều trị tại nhà. Huyền chưa được cấp sổ theo dõi bệnh.
 
Thông tin mới nhất vụ cô gái đâm chết bạn trai ở Quảng Ngãi: “Khi lên cơn cầm dao rượt cha mẹ”
Huyền có dấu hiệu tâm lý không bình thường kể từ sau khi ly hôn
 
Biết Huyền có biểu hiện tâm lý bất thường nên mỗi lần Huyền lên cơn hàng xóm đều tránh xa. Gần đây Huyền có làm phục vụ cho nhà hàng nhưng rất hay uống bia, rượu.
 
Về vụ án giết người đêm Valentine, lãnh đạo Công an xã Bình Tân cho biết, sáng cùng ngày, Huyền và Mót cùng đi bắt ốc ở cánh đồng thôn Phú Nhiêu 1 (xã Bình Phú). Sau đó, anh Mót chở Huyền đi chơi cùng 2 người bạn khác. Đến tối, anh Mót chở Huyền về trại nuôi vịt của gia đình ở khu Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú) để ăn uống.
 
Đến khoảng 22h thì tàn cuộc nhậu, mọi người về nhà chỉ còn lại Huyền, anh Mót và bố anh. Lúc này, anh Mót đi vào trong lán nằm, Huyền ở ngoài nói chuyện với bố anh Mót một lúc rồi cũng đi vào theo.
 
Tại đây, Huyền và anh Mót nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Huyền dùng dao đâm người yêu 5 nhát, trong đó có nhát vào cổ khiến nạn nhân đổ gục. Gây án xong, Huyền đến cơ quan Công an đầu thú.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/18/thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-dam-chet-ban-trai-o-quang-ngai-khi-len-con-cam-dao-ruot-cha-me_18022020084031.mp4[/presscloud] 
Thiếu nữ đâm chết bạn trai vì bị chê béo còn muốn ăn kem
 
 
Xem thêm: 
Cô gái cầm dao đâm chết bạn trai trong đêm Valentine mắc bệnh tâm thần?
 
Nga Đỗ (t/h)