Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thông tin mới nhất vụ chém chết tình địch hàng xóm: Vợ khẳng định không có mối quan hệ bất chính

Tại cơ quan điều tra, chị P.T.M. khẳng định mình không hề có quan hệ bất chính với người hàng xóm mà chồng đã đâm chết.

Sáng 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công ân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra, lấy lời khai của các đối tượng liên quan trong đó có vợ của đối tượng Phạm Xuân Nam (SN 1991, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh). Nam là nghi phạm chém chết anh Phạm Hồng Thao (SN 1975, cùng trú thôn Tai Pêr, xã Ia Hla) vì bắt quả tang anh Thao đang ôm ấp vợ mình tại nhà riêng.
 
Liên quan đến vụ việc, chị P.T.M. bị Công an triệu tập đến làm việc. Tại đây, chị M. khẳng định, giữa mình và nạn nhân Thao không hề có mối quan hệ bất chính nào.
 
Thông tin mới nhất vụ chém chết tình địch hàng xóm: Vợ phủ nhận không có mối quan hệ bất chính
Phạm Xuân Nam đến Công đầu thú sau khi sát hại tình địch
 
Chị M. thuật lại sự việc, đêm ngày 22/9, chị mở cửa nhà sau ra lấy quần áo để đi tắm nhưng quên đóng lại. Ít phút sau bất ngờ có một người đàn ông mở cửa, lao vào ôm mình. Chị quay loại phát hiện đó là anh Thao thì đúng lúc chồng xông vào cầm dao chém nạn nhân. Dù chị đã can ngăn nhưng chồng vẫn không chịu buông tha.
 
Trước đó như SKCĐ đã đưa tin, thời gian gần đây Nam thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, không còn quan tâm đến chồng con như trước nữa nên đem lòng nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng. Sau nhiều đêm suy nghĩ Nam quyết định nói dối vợ là lên Đồng Nai làm ăn, nhưng kỳ thực Nam vẫn ở nhà để làm rõ thực hư nghi ngờ của mình.
 
Tối ngày 22/9, Nam đi ra sau nhà, nấp ở vườn tiêu để rình xem vợ có đi với ai không. Khoảng 22h30, Nam thấy chị M. ra mở hé cửa ở sau nhà, một lúc sau thì thấy anh Thao lén lút đi vào rồi đóng chặt cửa lại.
 
Thông tin mới nhất vụ chém chết tình địch hàng xóm: Vợ phủ nhận không có mối quan hệ bất chính
Nhà Nam - nơi xảy ra án mạng
 
Nam lại gần thì chết điếng người khi thấy vợ và anh Thao đang ôm ấp nhau. Trong cơn phẫn nộ, Nam đẩy mạnh cửa xông vào. Lúc này, trong tay Nam đã cầm sẵn con dao dài khoảng 60 cm. Thấy chồng có ý định lao vào chém anh Thao nên chị M. đã lao ra ôm để ngăn chồng lại còn anh Thao thì cầm thanh sắt kháng cự lại.
 
Sau một hồi giằng co, Nam vùng ra được và đuổi chém nhiều nhát vào người anh Thao trong lúc anh này đang chạy trốn vào nhà tắm. Hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào, la hét của chị M. nên đã chạy sang can ngăn. Thấy hàng xóm giữ Nam, anh Thao tranh thủ chạy trốn ra sau vườn nhưng đã gục ngay sau đó. Hàng xóm nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thao đã tử vong sau đó.
 
Về phần Nam, gây án xong đã đến Công an huyện Chư Pưh đầu thú. Tại đây, Nam khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Tuy nhiên Nam cho biết, vì thấy vợ ôm ấp kẻ khác, không thể kìm hãm được cơn phẫn nộ nên mới dẫn đến hậu quả như vậy.

Thu Nga (t/h)