Mới về sống cùng mẹ ruột và cha dượng được 1 tháng
Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc bé gái bị bạo hành đến tử vong xảy ra tại nhà trọ trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên. Nạn nhân là bé N.N.M.M. (4 tuổi, thường trú xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), được cho là bị mẹ ruột cùng cha dượng tra bạo hành đến tử vong. Hiện mẹ ruột N.T.L.A. (29 tuổi) và cha dượng N.M.T của bé gái N.N.M.M. đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ.

Lối dẫn vào khu trọ nơi bé M. sống cùng mẹ
Được biết, bố dượng và mẹ ruột cháu M. sống trong một căn nhà trọ 4 tầng tại ngõ 46 đường Phạm Ngọc Thạch. Quản lý nhà trọ cho hay chị L.A. (mẹ cháu M.) đến thuê phòng trọ và ký hợp đồng thuê phòng từ nửa năm nay. Ban đầu, L.A đi một mình tới đây thuê trọ, khi ký hợp đồng thuê nhà được vài ngày thì có thêm 1 nam thanh niên về sinh sống cùng.
Bà quản lý nhà trọ cho biết khoảng 1 tháng trở lại đây thì có thêm bé gái tầm 3 tuổi đến ở cùng L.A. Bà cho biết vào ngày đầu tiên cháu nhỏ tới đây, bà có tới dọn dẹp khu vực nhà trọ thì nghe thấy tiếng đàn ông quát lớn, cháu bé 3 tuổi khóc òa lên. Do vụ việc xảy ra vào buổi trưa nên bà đã gặp L.A và góp ý, theo đó chị ta nói rằng cháu bé là con chung với chồng trước, con thứ hai thì khoảng 16 tháng. Người này cũng thông tin thêm: "Tôi có hỏi cô L.A. là bố dượng với con gái có hợp tính nhau không, nếu không hợp tính thì nên đưa về bà ngoại chăm sóc. Sau đó, tôi vẫn sang dọn dẹp khu nhà trọ và không biết thông tin gì nữa. Đến khi hay tin xảy ra sự việc, tôi rất bất ngờ".
Hàng xóm cho biết khoảng 1 tháng gần đây họ mới thấy bé gái được L. A. đưa về nhà trọ sinh sống. Dù ở gần nhưng do ít trò truyện, tiếp xúc nên người dân không rõ L. A. làm gì. Cháu bé mới sinh sống cùng bố dượng và mẹ được khoảng 3 tuần thì xảy ra sự việc thương tâm như trên.
Thiếu thốn tình thương từ khi lọt lòng
Bà Dự (bà ngoại cháu M.) cho biết bà chỉ có một người con gái là chị N.T.L. A. Cách đây 3 năm, A. yêu một người ở Hải Dương, khi mang thai 6 tháng thì xin mẹ đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình đã chuẩn bị đám cưới tươm tất thì ngay trước ngày cưới A. đột ngột bỏ trốn, kể từ đó người chồng cũng mất tích, hiện chưa rõ đi đâu. Sau này gia đình bà Dự tìm thấy A. thì biết cô định bỏ thai, gia đình khuyên nhủ và sau đó cháu N.T.M.M. được sinh ra.

Bà ngoại đau lòng trước cái chết thương tâm của cháu
Tuy nhiên, sinh con xong thì A. không hề quan tâm, chăm sóc con nhỏ, thậm chí còn không cho con bú, để con nhỏ cho mẹ rồi bỏ đi. Bà Dự nhờ cậy tới sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm để chăm sóc bé. Bà Dự cho hay thỉnh thoảng A. cũng về đón con đi chơi, dài nhất là 2-3 ngày. Cách đây khoảng 1 tháng, A. về đón con đi chơi rất lâu, kéo dài đến 24 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
Bà M. đau đớn kể rằng cháu M. ở nhà rất ngoan hiền, bà con hàng xóm đều yêu quý. Tuy nhiên, cô bé nhỏ rất thiếu thốn tình cảm, chăm sóc của bố mẹ, trước khi đi ngủ hay hỏi bà ngoại là "Bà ơi, mẹ đâu?". Thậm chí, đôi khi thấy có thanh niên đi qua nhà, M. còn chạy ra ngoài gọi bố.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 31/3, MXH xuất hiện bài viết về trường hợp của bé gái N.N.M.M. bị mẹ ruột là N.T.L.A. (29 tuổi) và cha dượng N.M.T. tra tấn dã man như thời trung cổ trong suốt 24 ngày, khiến bé gái tử vong. Đăng tải kèm bài viết là những hình ảnh của bé M. với các vết thương chi chít trên cơ thể. Hiện Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng là L.A. và T. để điều tra, làm rõ cái chết của bé gái 3 tuổi.
Xem thêm: Vụ bé gái bị bạo hành đến chết: Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Công an TP điều tra khẩn trương
Chi Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu