Với các dân chơi thuộc diện đang đi làm, đi học thì dù có muốn hay không vẫn phải chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, mùng 5 Tết sắp sửa trôi qua và kì nghỉ Tết đã hết rồi! Vèo một phát, hơn một tuần nghỉ lễ tưởng dài vậy mà cũng đã đến hồi kết, mới hôm nào hãy còn phè phỡn ngủ nướng, ăn uống thoả thuê, du xuân tít mù thế mà giờ đây đã phải quay trở lại nhịp sống bình thường, chắc chắn không ít người sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thất vọng.

Câu nói có sức sát thương nhất hiện tại: Hết Tết!
Hiện tại, không khó để tìm kiếm những dòng status hay những bức ảnh chế được cư dân mạng đưa ra để than vãn, tiếc nuối về một kì nghỉ Tết đã qua. Có thể thấy, dù mỗi người sẽ có một tâm trạng khác nhau nhưng tựu chung lại, tất cả đều có thể gói gọn trong cụm từ: Khó thở!

Quay trở lại đi học, đi làm thôi đồng bào ơi...
T. Jay: “Hết Tết thôi mà buồn còn hơn bị người yêu đá vậy?”
Bảo.T : “Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn…”
Gia Quân: “Cảm giác như kiểu đang chuẩn bị để ăn một tô phở nóng thì lại lỡ tay làm đổ. Mất sạch sành sanh các bạn ạ.”
C. Nguyễn: “Tôi còn đang tuyệt vọng tới nỗi nghĩ đến việc dùng hết 14 ngày nghỉ phép trong năm để nghỉ cho hết Tết…”
A. Trần: “Bánh chưng còn, bánh tét còn, thịt kho còn, nước ngọt còn, dưa kiệu củ hành cũng còn. Tết rõ ràng vẫn ở đây mà sao tôi thì đã phải đi làm rồi?”
Sơn.L : “Dũng cảm lên các đồng chí ơi, chỉ là đi làm lại thôi mà…”
T. Lê: “Nếu Tết là một người tình, thì chắc chắn đó là cuộc tình ngắn ngủi nhưng đáng nhớ nhất với mình.”
Tuy nhiên, đau lòng hơn cả có lẽ vẫn là hội học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Lâu lâu không động vào sách vở, quên cả cách cầm bút...

Kiểm tra bài cũ là cái gì, có ăn được không vậy T_T

Ăn chơi nhảy múa đủ rồi, lao đầu vào học đi học sinh cuối cấp ơi!
Nào, đứng dậy thôi, đi làm đi học thôi, hết Tết rồi!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu