Đầu tháng 3 vừa qua, dân mạng rúng động trước clip truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan cho các em nhỏ đến từ Youtuber Thơ Nguyễn. Trong đoạn clip, Thơ Nguyễn tay ôm chặt một con búp bê có tên “Cư Ma Mập”, xưng mẹ gọi con và cầm dây chuyền lắc lư trước mặt xin vía học giỏi cho các em nhỏ. Sau khi xin vía, cô bật nước ngọt cho búp bê thì bất ngờ gas bắn tung tóe, thấy vậy, Thơ Nguyễn hò reo thông báo điều cô xin cho các em nhỏ đã được chấp thuận.

Thơ Nguyễn ôm búp bê 'Cư Ma Mập' xin vía học giỏi cho các em nhỏ
Sự việc nghiêm trọng tới mức Thơ Nguyễn đã ẩn hết clip cũ và đăng tải video xin lỗi, tắt nút kiếm tiền và hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản tốt hơn. Dù vậy, vẫn bị Công an “sờ gáy”. Sau một hồi làm việc, ngày 16/3, trong thông cáo với báo chí, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương xác định, việc đăng tải clip của Thơ Nguyễn là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin mê tín dị đoan nên đã đã lập biên bản và xử lý hành chính là 7,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương xác định video của Thơ Nguyễn là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ việc mê tín dị đoan nên đã lập biên bản và xử lý hành chính là 7,5 triệu đồng
Sự việc mới chìm xuống chưa được bao lâu thì mới đây, trên trang cá nhân, Thơ Nguyễn đăng tải tâm thư dài gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ của mình. Xuyên suốt bức thư, ‘thần tượng tuổi thơ’ thời 4.0 tỏ ra hối lỗi và tiết lộ sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân.

Thơ Nguyễn đăng tải tâm thư xin lỗi, khẳng định: "Thành vì búp bê, bại vì chị"
"Mỗi đêm vẫn dằn vặt về chuyện cũ, sáng thức dậy đôi mắt vẫn sưng. Hậu quả của sai lầm do sự chủ quan quá lớn. Xin lỗi mọi người, ngàn lần xin lỗi mọi người. Đêm nào mình cũng nhắn cho T.B.B. (Tiểu Bảo Bảo) "em xin lỗi". Kí ức về ngày đó dội về mỗi đêm mình đều giật mình tỉnh giấc", cô nói.
Nữ Youtuber bộc bạch, khi đăng tải clip này, nhiều người khuyên cô nên xóa đi bởi sợ sẽ gây ra hiểu nhầm nhưng cô cho rằng họ nói thừa, bởi lẽ các em nhỏ xem kênh đều đã lớn và biết sở thích chơi búp bê của mình.
"Từ cái tâm của chị không xấu, không hề xấu, chị đã nghĩ cái kịch bản của chị thật cuốn, cho tụi em xem cái đó rồi đưa ra 1 lời khuyên hữu ích cho việc học. Nhưng chị mang lỗi rất lớn khiến chị dặn vặt mỗi đêm", Thơ Nguyễn khẳng định.
Tuy nhiên, qua sự việc Thơ Nguyễn nhận ra bản thân quá tự tin, không có đủ cái nhìn sâu sắc về sự việc, làm ảnh hưởng đến các bạn nhỏ. "Lỗi của chị là quá tự tin vì nghĩ rằng ai cũng chơi búp bê như chị, hơn 20 năm chơi búp bê, việc giỡn quá đà với búp bê như bình thường cũng là lỗi... Để người khác reup clip của mình rồi gây hiểu nhầm cho người khác cũng là lỗi, và làm ảnh hưởng đến các em là lỗi lớn nhất", Thơ Nguyễn tỏ ra hối hận.
Sau khi scandal nổ ra, quản lý khuyên cô nên tặng búp bê cho một ai đó để họ hiểu cái tâm trong sáng của Thơ Nguyễn, dù vậy, cô vẫn từ chối. Cô ý thức sự việc lần này do sự sai lầm cơ bản của bản thân, chính những con búp bê còn là ân nhân tạo nên thành công của Thơ Nguyễn ngày hôm nay.
"Ai cũng nói chị quên chuyện này đi, T.B.B. nói tặng búp bê cho ai đó đi nhưng chị nói lỗi không phải ở búp bê, lỗi ở hành động của chị. Những đứa này đã tạo nên tiếng vang lớn với bộ phim búp bê của em, nó là ân nhân.
Thành vì búp bê, bại vì chị. Ngàn lần xin lỗi các em và mong nhận được sự tha thứ. Chúng ta mãi là kí ức đẹp về nhau các em nhé.
Cái lỗi nữa của chị là đã quá suy sụp những ngày đó để không tự mình đưa ra lời xin lỗi với các em trên Youtube. Giờ thì không có cơ hội nữa rồi.
Tạm biệt những clip, tạm biệt những ngày rong ruổi đi quay Vlog khắp nơi. Tạm biệt các em những người chị mang ơn cả đời. Các em hãy sống thật tốt, làm người có ích nha. Luôn yêu thương các em vô bờ. Chị xin lỗi vì không thể quay trở lại", Thơ Nguyễn nói trong nước mắt.

Được biết, trước đây nữ Youtuber triệu view từng nhiều lần làm các video giới thiệu về những con búp bê của mình. Cô luôn thể hiện tình yêu thương tới loại đồ chơi này nhưng không ngờ một lần ‘đùa hơi dai’ lại gây ra sự việc đáng tiếc.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu