Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Những hình ảnh đầy xúc động trong buổi sáng đầu tiên thi THPT quốc gia 2020

Bắt đầu từ 6h sáng, rất nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em đến các điểm thi. Để động viên tinh thần, các bậc phụ huynh truyền năng lượng cho các sĩ tử bằng những vòng tay ôm ấp đầy ấm áp.

Sáng 9/8/2020, gần 900.000 thí sinh sẽ bước vào ngày thi THPT 2020 đầu tiên. Đây được xem là kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt nhất đối với thí sinh cũng như ngành giáo dục Việt Nam. Sáng nay các em sẽ làm bài thi môn Văn, thời gian làm bài là 120 phút.
 
Ngữ văn là môn thi theo hình thức nghị luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Ngữ văn cũng là môn thi duy nhất mà thí sinh có thể ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.
 
Ngay 6h sáng, phụ huynh khắp mọi miền tổ quốc đã đưa con em đến các điểm thi để chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt nhất này. Tại điểm thi THPT Gia Định (TP Hồ Chí Minh), nhiều thí sinh đến từ rất sớm và thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi đi vào cổng trường thi.
 
Thi THPT quốc gia 2020 ngày đầu (9/8/2020)
Thí sinh thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi
 
Em Thu Hòa (THPT Gia Định) cho biết, khá hồi hộp và căng thẳng dù đã ôn bài kỹ lưỡng. Còn em Việt Đức thì hy vọng, phần văn nghị luận hôm nay sẽ đề cập đến Người lái đò sông Đà và Đất nước. Đây là 2 tác phẩm em đã chuẩn kỹ.
 
Tại điểm thi THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), các bậc phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi từ rất sớm. Trước khi vào phòng thi các em thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn tay. Nay năm ở TP Hải Phòng có hơn 18.500 thí sinh dự thi ở 41 điểm thi.
 
Tại Hà Nội, không khí ngày thi đầu tiên được ghi nhận với nhiều cảm xúc khác nhau. Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, phụ huynh đưa con đến thi từ rất sớm.
 
Thi THPT quốc gia 2020 ngày đầu (9/8/2020)
Bố nhắc con gái đeo khẩu trang cẩn thận
 
Anh Trung Thông (quận Hai Bà Trưng) đưa con gái đến điểm thi từ lúc 6h sáng. Thay vì nhắc con tập trung suy nghĩ lại những kiến thức văn học đã ôn, anh liên tục nhắc con đeo khẩu trang, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch mà thầy cô chỉ dẫn. Theo anh Thông, đảm bảo sức khỏe là quan trọng nhất. Sức khỏe tốt thì mới thi tốt được.
 
Cũng tại Hà Nội, có nhiều hình ảnh đầy xúc động được ghi lại. Các em học sinh dù phải trải qua kỳ thi đặc biệt khó khăn vì dịch bệnh hoành hành nhưng vẫn không quên hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Em Minh Anh - Ánh Tiên gặp tao nạn khi chở nhau 2 tuần trước nhưng hôm nay vẫn có mặt tại trường thi. Trước khi vào phòng, các em được bạn bè đỡ phòng thi, giúp làm một số thủ tục nhập thi...
 
Thi THPT quốc gia 2020 ngày đầu (9/8/2020)
 
Ở một góc khác tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, cha mẹ cũng đưa con em đến thi từ rất sớm và có 1001 cách truyền năng lượng cho thí sinh. Bà Hồng Sâm đập tay con tay ngay trước cửa trường thi với niền hy vọng con sẽ thi thật tốt. Bà tin tưởng con trai sẽ đỗ được trường ĐH mà mình mong muốn.
 
Thi THPT quốc gia 2020 ngày đầu (9/8/2020)
Thi tốt nha con gái!
 
Một số phụ huynh khác dành cho con những cái ôm nồng thắm trước khi "vượt vũ môn". Mỗi phụ huynh có một cách động viên con khác nhau. Nhưng dù dùng cách nào đi chăng nữa thì tất cả họ đều mong con em có ngày thi đầu tiên thật thành công.
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ