Cô học trò nhỏ tới từ Nam Định ngay từ khi sinh ra đã không có đôi mắt sáng như nhiều bạn bè. Mặc dù đã chạy chữa ở rất nhiều nơi, Bùi Thị Hậu và gia đình chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ chối của các y, bác sĩ.
Hậu chia sẻ, em ước gì đôi mắt của mình chỉ cần nhìn được 1 chút thôi, không cần phải quá sáng rõ tinh anh. Hậu muốn được biết thế giới xung quanh, vốn chỉ được cô bé cảm nhận thông qua trí tưởng tượng, trông như thế nào. Đáng tiếc, ước mơ mãi chỉ là mơ ước đối với Hậu. Tuổi thơ của cô bé gắn liền với bóng tối và biến cố.
Cho tới khi lên 10, Hậu được nhận vào mái ấm Thiên Ân từ một linh mục. Ở đây, cỏ rất nhiều trường hợp đồng cảnh ngộ với Hậu, khiến em như cảm nhận được tình cảm từ gia đình thứ 2, được truyền cảm hứng để học tập, theo đuổi ước mơ.
Trong số các môn học, Hậu thích nhất là Âm nhạc và Tiếng Anh. Tiếng Anh chính là đam mê lớn nhất của cô bé. Hậu tin rằng, làm chủ môn ngoại ngữ này có thể giúp em đi vững trên đôi chân của mình,
Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng em chỉ có thể học hết cấp 1 mà thôi. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, em đã học lên cấp 2, cấp 3 và nay là vào đại học. Năm học 2019-2020, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, em đi gõ cửa từng trường đại học có ngành đào tạo tiếng Anh để đăng ký học nhưng tiếc rằng không có trường nào nhận.
Hậu chuyển hướng sang khoa âm nhạc của một trường cao đẳng tại TPHCM và chờ cơ hội. Đến tháng 7-2020, qua chia sẻ từ bạn bè, biết được Trường ĐH Văn Hiến có chính sách tiếp nhận các trường hợp khiếm thị theo học và được cấp học bổng, em quyết định đăng ký chọn ngành ngôn ngữ Anh.

Bùi Thị Hậu vượt nghịch cảnh trúng tuyển Đại học Văn Hiến
Vào đại học, với Hậu là niềm vui không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng ngược lại, có biết bao khó khăn đang chờ em phía trước như việc đi lại, tiếp thu bài giảng, tìm kiếm tài liệu… “Nhưng vì niềm đam mê của chính mình, em sẽ cố gắng vượt qua”, Bùi Thị Hậu tự tin bộc bạch.
Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu