Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Theo mẹ đi gánh gạch, bé trai 7 tuổi gặp phải tai nạn thương tâm, tính mạng mong manh như sợi tóc

Bố bỏ đi biệt xứ, nhà neo người chẳng ai trông, bé trai 7 tuổi buộc lòng phải theo mẹ đi làm. Nào ngờ, trong lúc mẹ mải làm việc, em ngồi vào thang đưa gạch lên xuống và xảy ra tai nạn thương tâm.

Kể từ ngày chồng bỏ đi, một mình chị Lê Thị Bích Ngọc, ngụ tại Thôn Rung, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk phải một mình nuôi 3 con nhỏ. Chị làm đủ nghề để mưu sinh. Gần đây nhất chị xin được việc trong một lò gạch, thu nhập cao hơn nên chị cũng muốn làm lâu dài để lấy tiền nuôi con. Nào ngờ, một sự việc thương tâm ở lò gạch này đã xảy đến với cậu con trai 7 tuổi khiến chị ám ảnh, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến.

Chẳng là, vào một buổi chiều ngày 20/6/2020, con trai Võ Ngọc Trung, 7 tuổi được nghỉ học nên cùng chị gái đang học lớp 7 theo mẹ đến lò gạch làm việc. Trong lúc chị Ngọc bận rộn làm việc, bé Trung vô tình ngồi vào thang đưa gạch lên xuống khiến em bị đưa lên cao 4 m  rồi mắc kẹt. Hoảng sợ cậu bé khóc toáng lên, chân tay cà cuống rồi ngã xuống đất, lăn 3 vòng. 

Khi mẹ đang mải làm việc, Trung ngồi vào chiếc thang kéo gạch lên xuống và xảy ra tai nạn nghiêm trọng
 
Ngay lập tức, Trung được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Vì tình trạng nghiêm trọng, cậu bé được chuyển từ viện tỉnh lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh). Ở đây, em được chẩn đoán tổn thương vùng mặt, cụ thể là gãy xương gò má, xương mũi, xương trán, đặc biệt vùng mắt trái có khả năng không thể nhìn thấy. Bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu đã chỉ định, bé Trung phải thực hiện phẫu thuật ngay lập tức.
 
Anh Nguyễn Khắc Khải - cậu ruột của Trung chia sẻ, hiện tại em đã phẫu thuật 2 lần và qua cơn nguy kịch. Trung đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt của Bệnh viện Nhi đồng 2. Em chưa ăn được, chỉ uống sữa, mỗi khi truyền thuốc đều kêu khóc thảm thiết rất đáng thương. Vì cháu còn nhỏ mà bất hạnh xảy ra tai nạn thương tâm, nên cả nhà ai cũng xót xa, chỉ mong có thể đỡ được cậu phần nào. Cậu ruột của Trung cũng cho hay, các bác sĩ đang tích cực điều trị mắt trái cho em, hi vọng phép màu sẽ xảy đến, em có cơ hội được nhìn ánh sáng bằng hai mắt.

Tai nạn khiến cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt, gãy xương gò má, xương mũi, xương trán, đặc biệt là mắt trái có nguy cơ không thể nhìn thấy được nữa
 
“Gia cảnh nhà chị Ngọc rất đáng thương. Vợ chồng đã không ở với nhau 4 năm nay. Bốn mẹ con sống nương tựa vào nhau. Hàng ngày, chị đi làm ở lò gạch, lúc rảnh hay được nghỉ ngơi thì tranh thủ về cơm nước cho hai con nhỏ. Cũng may, con gái lớn 18 tuổi đã đi làm để phụ giúp mẹ. Hai đứa nhỏ rất ngoan, nhiều lúc mẹ và chị vắng nhà, đều biết tự bảo ban ăn uống, học hành”, anh Khải tiết lộ.
 
Còn về phía người mẹ đáng thương Lê Thị Bích Ngọc, chị cũng cho biết, hiện bốn mẹ con sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ vì chưa có tiền tách thửa. Mỗi ngày chị đều đi làm theo ca từ 12 giờ trưa đến 0 giờ đêm được 250 nghìn đồng, khi lò gạch vắng khách thì được trả 180 - 200 nghìn đồng.

Vất vả khổ cực là vậy nhưng chị chẳng quản ngại bởi đều mong muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Niềm hạnh phúc sau mỗi khi tan làm của mình là được ngắm nhìn đàn con thơ đã chìm vào giấc ngủ.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình bình trôi qua, chẳng thể ngờ, bé út lại bị tai nạn nghiêm trọng, không biết mắt trái của em còn có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Chị kể, khi xảy ra vụ việc, vội đưa con vào viện, trong người chẳng có một xu, may mắn được một anh đưa cho 10 triệu đồng. Mẹ con chị rất biết ơn bởi nếu không có số tiền đó, chị Ngọc chẳng thể nhập viện cho Trung. 

Giờ đây, chị chẳng mong mỏi điều gì ngoài việc Trung sẽ sớm hồi phục, mắt trái có khả năng nhìn lại. Dù có khốn khổ, chạy vạy nhiều chỗ đến nào đi chăng nữa, chị cũng cố gắng hết mình.