Niềm vui dành cho MU càng lớn hơn khi mà theo sau thành công ấy xuất hiện thêm một cột mốc đáng nhớ.
Đó là sự kiện David De Gea phá kỷ lục của bậc tiền bối vĩ đại Peter Schmeichel. Với việc giữ trắng lưới trước các chân sút của Leicester, De Gea đã có tổng cộng 113 trận không cho đối phương ghi bàn trong khuôn khổ Premier League.

Trước màn đụng độ một mất một còn tại King Power, rất nhiều dấu hỏi đã được đặt ra đối với phong độ không tốt của thủ môn người Tây Ban Nha. HLV Ole Solskjaer thậm chí đã tính đến chuyện cất De Gea lên ghế dự bị.
Nhưng sức ép đã tạm thời buông tha De Gea khi anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, đồng thời vượt qua kỷ lục 112 trận giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh từng được xác lập bởi Peter Schmeichel, cha đẻ của người đồng nghiệp trong khung thành Leicester là Jasper Schmeichel.
Thành tích của De Gea thậm chí bỏ xa một thủ môn nổi danh khác tại MU là Edwin van der Sar, người có 90 trận giữ sạch lưới tại Premier League.
Rất có thể từ cột mốc này, De Gea sẽ hồi sinh trở lại khi MU tham chiến trên đấu trường quan trọng nhất châu Âu mùa tới.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu